Cậu bé nghèo xin mẹ đến bến Bạch Đằng vừa bán hàng vừa thỏa ước mơ
Cậu bé xin mẹ mang phụ kiện trang trí cổ động sự kiện 30/4 đến bến Bạch Đằng để vừa bán hàng vừa thỏa ước mơ được gặp các chú bộ đội, được ngắm các khẩu pháo.

Dịch vụ nước giải khát nở rộ tại bến Bạch Đằng. Ảnh: Hà Nguyễn
Đa dạng các dịch vụ
Những ngày qua, trận địa pháo ở bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) thu hút hàng nghìn người đến xem. Đoạn thảm đỏ đặt dàn pháo dài 90m luôn chật kín người đến tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.
Cán bộ, chiến sĩ trực tại đây cho biết, khách đến thảm đỏ chủ yếu là vào 9-12h.
Bất chấp nắng gắt, lượng khách đến khu vực này vẫn không hề giảm. Cùng với đó là việc xuất hiện nhiều dịch vụ ăn theo như nước uống, thức ăn nhanh, chụp ảnh thuê, cung cấp phụ kiện trang trí…

Nhiều người bán cờ ở bến Bạch Đằng. Ảnh: Hà Nguyễn
Dọc đoạn đường có thảm đỏ, rất nhiều người bán nước giải khát ướp lạnh, thức ăn nhanh. Mặt hàng tại đây đa số là nước đóng chai, kem, bánh ngọt, khăn lạnh,… Các loại nước uống có giá từ 15.000 đồng.
Do bán các mặt hàng cần thiết, những người này không cần di chuyển để mời gọi, chèo kéo khách. Trong khi đó, những người bán cờ Tổ quốc, miếng dán hình cờ cách điệu… liên tục di chuyển mời chào khách.

Đội bán khăn rằn Nam Bộ cũng liên tục di chuyển. Ảnh: Hà Nguyễn
Theo sau những người này là nhóm bán nón lá in hình bản đồ, khăn rằn Nam Bộ… Các mặt hàng này có giá từ 50.000-100.000 đồng.
Các thợ chụp ảnh tại đây cũng hoạt động hết công suất khi liên tục được khách “chốt đơn”. Đa số họ được các nhóm phụ nữ trung niên thuê chụp ảnh kỷ niệm trước dàn pháo hoặc đứng bên các chiến sĩ bộ đội.
Vừa mưu sinh vừa thỏa ước mơ
Dưới cái nắng gay gắt, cậu bé Lương Minh Nhật (13 tuổi, quận Tân Phú) một tay ôm bó cờ đỏ sao vàng, một tay liên tục vẫy cờ giải phóng mời khách. Nhật cho biết, em đang học lớp 5, nhà có 3 anh em.
Sau giờ học ở trường, Nhật đến bến Bạch Đằng bán hàng phụ giúp gia đình. Không như những người đang rao bán cùng mặt hàng, Nhật mời khách bằng kiến thức lịch sử khiến khách mua bất ngờ.

Nhật khiến khách hàng thích thú bởi kiến thức lịch sử của mình. Ảnh: Hà Nguyễn
Khi khách quyết định mua lá cờ giải phóng, Nhật cho biết đây là lá cờ rất ý nghĩa, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 sắp đến.
Gia đình Nhật có hoàn cảnh khó khăn. Ở nhà, Nhật còn một em nhỏ và anh trai đang học cấp 2. Một mình mẹ Nhật lo cho 3 con ăn học nên lúc có thời gian, Nhật thường cố gắng giúp mẹ mưu sinh.
Nhật chia sẻ: “Mấy hôm nay, con thấy có nhiều cô chú đến Bến Bạch Đằng bán cờ, nón, nước giải khát… nên con xin mẹ đi bán theo.

Cậu bé nói mình rất thích trở thành bộ đội. Ảnh: Hà Nguyễn
Lên đây bán, con vui lắm vì được gặp nhiều chú bộ đội, được xem những khẩu pháo. Lúc nắng gắt quá, các chú còn cho con vào trong lán trại nghỉ. Ở đây có quạt máy rất mát.
Gia đình con cũng có người đi bộ đội. Ông ngoại con kể, ông cố ngoại từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Vì vậy, con cũng muốn trở thành bộ đội”.
Khác với cậu bé tên Nhật, cụ Tứ (SN 1937) ngồi bán quạt, cờ đỏ sao vàng ở một góc vỉa hè. Trước đây, cụ bà bán đồ chơi lặt vặt trước cổng Thảo Cầm Viên.

Cụ Tứ bán chậm hơn những người khác. Ảnh: Hà Nguyễn
Những ngày này, hòa cùng không khí sôi nổi, tấp nập tại bến Bạch Đằng, cụ Tứ cũng đem những mặt hàng của mình đến bán. Không đủ sức mang vác, đẩy xe nặng, cụ chỉ bán một số ít cờ đỏ sao vàng, quạt nan bằng nhựa, vải.
Chân yếu vì tuổi già, cụ Tứ không thể di chuyển để mời khách mua hàng nên bán rất chậm. Dù vậy, cụ bà vẫn vui, háo hức trước không khí sôi nổi tại đây.

Nón lá trở thành mặt hàng cháy hàng tại bến Bạch Đằng. Ảnh: Hà Nguyễn
Người phụ nữ bán nước giải khát bên cạnh cho biết, mấy ngày này, các món giải khát của chị đặc biệt đắt hàng. Ngoài nước suối đóng chai, chị tự pha chế thêm nhiều loại nước giải khát khác như trà tắc, trà chanh, chanh muối, nước sâm…
Chị chia sẻ: “Mấy ngày này, ở đây đông nên bán được lắm. Thường ngày, tôi bán ở Thảo Cầm Viên nhưng mấy hôm nay ở đây đông người, trời lại nắng gắt nên ra đây bán.
Ngoài lý do bán đắt hàng, tôi ra đây còn để hòa chung với không khí nhộn nhịp, đông vui. Tôi thích nhất cảnh hội chị em mặc áo dài, áo bà ba, đội nón lá, đeo khăn rằn… chụp ảnh. Mọi người ai cũng đẹp, cũng rực rỡ và vui tươi”.