Cậu bé nổi tiếng sau động đất Tứ Xuyên trúng tuyển Đại học Bắc Kinh

Cậu bé sống sót sau trận động đất ở Tứ Xuyên - người đã khiến hàng triệu người cảm động với cử chỉ dành cho những người lính cứu mình năm 2008, đã xuất sắc trúng tuyển Đại học Bắc Kinh.

Lang Zheng trong bức hình hồi 3 tuổi và hiện tại. (Nguồn: Baidu)

Lang Zheng trong bức hình hồi 3 tuổi và hiện tại. (Nguồn: Baidu)

Lang Zheng, cậu bé được giải cứu sau trận động đất ở Tứ Xuyên 15 năm trước, đã trúng tuyển vào trường đại học danh tiếng của Trung Quốc.

Lang khi đó mới 3 tuổi, bị mắc kẹt trong đống đổ nát gần 20 giờ đồng hồ với cánh tay trái bị thương, cơ thể đầy các vết bầm tím.

Khi được một nhóm binh sỹ cứu hộ phát hiện và giải cứu, cậu bé đã giơ tay phải trong tư thế chào cờ như lời cảm ơn. Từ đó, Lang có biệt danh là "cậu bé chào cờ."

"Cậu bé chào cờ" năm nay đã 18 tuổi và sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên tại Đại học Bắc Kinh từ ngày 19/8. Theo People's Daily, Lang sẽ theo học ngành Chính trị Quốc tế.

Lang đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi đại học của Trung Quốc.

Hình ảnh của Lang khi mới 3 tuổi đã lan truyền khắp các mạng xã hội và khiến hàng triệu người Trung Quốc cảm động. Từ đó, họ luôn quan tâm, theo dõi sự phát triển của chàng trai trẻ.

Lang nhớ lại rằng anh rất sợ hãi mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm động đất.

“Tôi vẫn sợ ở một mình vào ban đêm và tôi luôn bật đèn khi đi ngủ,” anh nói.

Giáo viên chủ nhiệm của Lang, Liu Changzhi, mô tả anh là một người vui vẻ, tự tin và hay giúp đỡ mọi người.

Bố của Lang cho biết con trai ông thích đọc lịch sử, tài liệu quân sự và các bài viết về chính trị.

Thử thách khó khăn trải qua khi còn là một đứa trẻ đã giúp Lang có một trái tim nhân hậu. Lang không bao giờ từ chối giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn.

Trước kỳ thi đại học, Lang chia sẻ với CCTV rằng anh dự định học Chính trị Quốc tế và mơ ước trở thành một nhà ngoại giao.

“Thật là một câu chuyện đầy cảm hứng!” một người dùng trên mạng xã hội viết./.

Ngày 12/5/2008, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất kinh hoàng. Đây là một trong những thảm họa gây thiệt hại về kinh tế-xã hội lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Những người từng trải qua cơn địa chấn khủng khiếp ở Tứ Xuyên năm 2008 chắc chắn sẽ không thể quên những giây phút kinh hoàng ấy.
Cách thủ phủ Tứ Xuyên khoảng 90km về hướng Tây-Tây Bắc, ở độ sâu 19km dưới lòng đất, các mảng lục địa bắt đầu va chạm vào nhau tạo ra một sự đứt gãy kéo dài đến 240km.
Một cơn địa chấn mạnh 7,8 độ Richter với tâm chấn nằm ở huyện Vấn Xuyên bắt đầu xảy ra làm rung chuyển cả tỉnh Tứ Xuyên và các vùng lân cận, khiến người dân nơi đây không kịp trở tay.
Chỉ 2 phút sau đó, mọi thứ hầu như chỉ còn là một đống đổ nát. Gần 87.000 người thiệt mạng, trong đó trẻ em ở độ tuổi đến trường chiếm tỷ lệ lớn, hơn 370.000 người bị thương.
Cơn địa chấn gây thiệt hại cho 19 trong tổng số 21 thành phố, huyện, thị và làng mạc của tỉnh, gần 5,5 triệu ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và hơn 5,9 triệu ngôi nhà bị hỏng nặng.Thiệt hại ước tính khoảng 86 tỷ USD.
Đây cũng là thảm họa thiên nhiên khiến nhiều người trở thành vô gia cư nhất thế giới (gần 5 triệu người)./.

Lan Phương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cau-be-noi-tieng-sau-dong-dat-tu-xuyen-trung-tuyen-dai-hoc-bac-kinh/886039.vnp