Câu chuyện âm nhạc xúc động về ca khúc 'Huyền thoại mẹ'
'Câu chuyện từ những bài ca' là tên gọi chương trình lên sóng đến với khán giả màn ảnh nhỏ vào 23h15 tối 15-7-2025 trên kênh VTV1. Chương trình sẽ làm sống lại ca khúc 'Huyền thoại mẹ' cùng những câu chuyện xúc động xung quanh sáng tác ý nghĩa về tình mẫu tử.

Đại diện êkip sản xuất chia sẻ, chương trình sẽ đưa khán giả trở về với ca khúc "Huyền thoại mẹ", nhạc phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng làm lay động hàng triệu trái tim Việt Nam. Ca khúc được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng ca sâu lắng của ca sĩ Mộc An.
Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Thiếu tướng, nhà văn Khổng Minh Dụ, cựu chiến binh từng trải qua những năm tháng khói lửa chiến tranh, sẽ kể lại những ký ức xúc động về hình bóng người mẹ giữa bom đạn khốc liệt.
Khán giả cũng sẽ được theo dõi một phóng sự đặc biệt, tái hiện hành trình của họa sĩ Đặng Ái Việt một người phụ nữ gần như dành cả đời đi dọc đất nước, vẽ hơn 3.000 bức chân dung "Mẹ Việt Nam anh hùng". Những nét cọ chứa đựng lòng tri ân, những cuộc gặp chất chứa nước mắt, đã làm nên một kho tư liệu vô giá về sự hy sinh thầm lặng của người mẹ trong lịch sử dân tộc. Chương tiếp tục khẳng định sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối ký ức, tri ân quá khứ và lay động tâm hồn người xem.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và em gái Trịnh Vĩnh Trinh
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có rất nhiều sáng tác về người mẹ. Trong đó bài hát "Huyền thoại Mẹ" là bài hát về người mẹ hay nhất của ông. Cảm hứng sáng tác bài hát này của ông đến từ một chuyến đi đến tỉnh Quảng Bình vào đầu năm 1984. Lúc đó, ông đến thăm nhà bảo tàng ở Quảng Bình. Ông rất xúc động khi thấy tấm ảnh mẹ Suốt (1908-1968). Mẹ Suốt là người đã kiên cường chèo chiếc đò ngang dưới mưa bom bão đạn, đưa bộ đội qua sông trong những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Sau đó, ông đã sáng tác nên ca khúc "Huyền thoại Mẹ" với những ca từ đầy xúc động: "Đêm chong đèn ngồi nhớ lại. Từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa. Che đàn con nằm ngủ. Canh từng bước chân thù. Mẹ ngồi dưới cơn mưa...".
Tháng 11-1991, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có những chia sẻ đầy xúc động khi người mẹ sinh thành ra mình qua đời. Nói về người mẹ của riêng mình, ông chia sẻ: "Khi một người đã năm mươi tuổi mà vẫn còn sống một mình và mẹ cũng một mình (vì ba mất sớm) thì mẹ và người ấy là hai người bạn. Hai người bạn ấy đã cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc đời nhưng mẹ bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất vì mẹ bao giờ cũng thấy con mình là một đứa trẻ và do đó mẹ đã chăm sóc con trên từng giấc ngủ, trong từng bữa ăn. Và cũng chính mẹ sẽ rời bỏ mọi cuộc vui để không rời bạn khi bạn đau ốm".
Nói về người mẹ của muôn kiếp người, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đúc kết: "Không có một bài hát nào có thể nói đủ về mẹ... Một người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm... Tình yêu của mẹ là không vị lợi. Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa".