Câu chuyện Hồ Cu Ba - con nuôi đồn biên phòng
Sớm chịu cảnh mồ côi bố, cuộc sống cơ cực, em Hồ Cu Ba, dân tộc Pa Cô, ở bản Tà Leng (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đón về nuôi dưỡng. Bằng sự yêu thương, che chở của bộ đội, Ba đã lớn lên, hiện đang là học sinh lớp 9, khát khao thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan Biên phòng.
Khi tiếng trống ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học-Trung học cơ sở 1 xã Dân Hóa vang lên báo hiệu buổi học kết thúc, học sinh đổ ra các trục đường trở về nhà. Riêng Hồ Cu Ba, học sinh lớp 9, đi xe đạp về Tổ công tác Biên phòng Y Leng nằm cách đó không xa.
Nhận thấy “nhà” có khách, cậu học trò có ngoại hình to cao lễ phép chào hỏi mọi người, rồi mới đi vào phòng sinh hoạt cá nhân. Trong câu chuyện với Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo được biết, Hồ Cu Ba là con đầu trong gia đình đồng bào dân tộc Pa Cô có ba anh chị em.
Cậu bé Cu Ba cùng hai em sớm chịu cảnh mồ côi khi bố không may qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Chị Hồ Thị Biên (mẹ của Hồ Cu Ba) chỉ dựa vào nương rẫy, lo cho các con từng bữa ăn. Cu Ba đứng trước nguy cơ phải nghỉ học để phụ giúp mẹ lo toan cuộc sống.

Thượng úy Trần Khánh Hùng, cán bộ phụ trách Tổ công tác Biên phòng bản Y Leng kiểm tra việc học tập của con nuôi đơn vị.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã quyết định nhận Hồ Cu Ba làm con nuôi của đơn vị.
Từ đây, cuộc đời của cậu bé người dân tộc Pa Cô bước sang một trang mới, ấm áp và tràn đầy hy vọng. Từ tình hình thực tế, cháu Hồ Cu Ba được bố trí ăn ở tại Tổ công tác Biên phòng Y Leng để thuận lợi cho việc học tập. Tại “mái nhà thứ hai”, cậu bé mồ côi cha lớn lên trong sự quan tâm, yêu thương của các cán bộ Biên phòng.
Thượng úy Trần Khánh Hùng, cán bộ phụ trách Tổ công tác Biên phòng bản Y Leng, chia sẻ: “Được chỉ huy đơn vị giao trách nhiệm và xuất phát từ tình yêu thương, anh em trong tổ công tác luôn quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học tập, rèn luyện đạo đức cho con. Từ những việc nhỏ nhất như giữ gìn vệ sinh cá nhân, sắp xếp góc học tập, chấp hành giờ giấc sinh hoạt, con đều được rèn luyện rất nghiêm túc".

Hồ Cu Ba trở về Tổ công tác Biên phòng sau giờ tan trường.
Không chỉ chăm lo đời sống, cán bộ tại Tổ công tác còn trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ Cu Ba trong học tập.
Những buổi tối sau giờ trực, bên ánh đèn, hình ảnh các chiến sĩ Biên phòng ngồi giảng bài, kiểm tra vở cho cậu học trò nhỏ đã trở nên quen thuộc. Nhờ đó, nhiều năm liền Cu Ba đạt danh hiệu học sinh khá, được thầy cô và bạn bè quý mến. Sống và trưởng thành trong môi trường kỷ luật, nghĩa tình của người lính Biên phòng, Cu Ba dần hình thành ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính.
Em tâm sự: “Các bố Biên phòng rất nghiêm khắc nhưng cũng rất thương em. Nhờ đó, em được đi học đầy đủ, được dạy cách sống tốt. Em muốn sau này sẽ thi đậu Học viện Biên phòng để được giống như các bố, bảo vệ biên giới, giúp đỡ bà con, bản làng”.
Với chị Hồ Thị Biên, việc con trai được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo nhận làm con nuôi là niềm an ủi lớn lao. Chị xúc động nói: “Gia đình tôi nghèo, một mình nuôi ba con rất vất vả. Được các chú Biên phòng nhận nuôi Cu Ba, tôi rất yên tâm. Cháu ngoan hơn, học hành tiến bộ, đó là điều tôi mừng nhất”.
Câu chuyện của Hồ Cu Ba là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình nhận con nuôi đồn Biên phòng - một cách làm giàu tính nhân văn, thể hiện sâu sắc phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.
Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục nơi vùng sâu, vùng xa.












