Câu chuyện kỷ luật: 'Chết' vì... sĩ diện!

Từ phòng trực ban đơn vị đi lên, Thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng vào thẳng phòng của Trung úy Nguyễn Văn Hiếu là sĩ quan trẻ mới ra trường, chưa lập gia đình.

- Cậu Hiếu đâu rồi? Ra ngay đây tôi hỏi chuyện.

Đang ngồi nhắn tin trên điện thoại, nghe tiếng chỉ huy gọi, Trung úy Hiếu vội chạy ra, luống cuống:

- Thủ trưởng gọi em ạ?

- Cậu chơi bời, vay nợ kiểu gì mà để người ta đến tận đơn vị đòi thế này, hả?

Vừa nói, anh Hùng vừa giơ tờ giấy A4 ra, trong đó trình bày rằng: Trung úy Hiếu thông qua một người bạn quen biết bên ngoài tên là Hà, có nhờ vay “nóng” của đối tượng hành nghề cầm đồ, cho vay nặng lãi ở ngoài thị trấn số tiền 10 triệu đồng. Hiếu hẹn một tháng sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi, nhưng đến nay đã sang tháng thứ 5 vẫn chưa trả được hết. Hiện số tiền cả gốc và lãi cộng dồn vẫn còn gần 10 triệu đồng. Giấy chứng minh sĩ quan của Hiếu đang bị đối tượng cầm đồ giữ "làm tin". Người bạn tên Hà đứng ra vay hộ Hiếu cũng bị chủ nợ đòi gắt gao, nên viết đơn báo với chỉ huy đơn vị.

Tranh minh họa: Báo Pháp luật

Tranh minh họa: Báo Pháp luật

Đọc xong tờ đơn, mặt Hiếu tái đi, mồ hôi túa ra. Biết không thể giấu được chỉ huy, Hiếu đành báo cáo thật đầu đuôi sự việc. Hóa ra, sau vài lần đi công tác dân vận, Hiếu có quen một cô gái rất xinh, nhà ở ngoài thị trấn. Thấy cô gái đang có nhiều “vệ tinh” theo đuổi nên để “chơi trội”, lấy lòng bạn gái, sinh nhật cô, Hiếu quyết định mua tặng một chiếc điện thoại đời mới với giá hơn 30 triệu đồng. Khổ nỗi, tiền lương tích cóp chẳng được bao nhiêu, vay mượn anh em trong đơn vị cũng chưa đủ nên khi cậu bạn ngoài thị trấn gợi ý “xoay” tiền giúp, chỉ cần đưa giấy tờ làm tin, Hiếu liền “tặc lưỡi” nghe theo. Vì không trực tiếp đến giao dịch, không hiểu cách tính lãi suất của các đối tượng cho vay nặng lãi rất cao nên mấy tháng qua, Hiếu đã cố dành dụm tiền trả mà vẫn chưa hết nợ.

Vừa giận vừa thấy thương chàng sĩ quan trẻ, anh Hùng hạ giọng:

- Cậu đang tìm hiểu bạn gái, cũng phải ga lăng một chút, đó là điều bình thường. Nhưng mình là sĩ quan trẻ, tiền lương còn hạn chế nên phải tính toán, cân nhắc sao cho phù hợp. Không nên ganh đua, sĩ diện, thể hiện bằng cách dùng vật chất để lấy lòng người khác, vì sẽ khiến người ta hiểu sai về Bộ đội Cụ Hồ. Tình cảm bền vững phải đến từ sự hiểu biết, cảm thông, chia sẻ từ hai phía. Chưa kể, cậu "cắm" cả chứng minh sĩ quan là rất liều, vi phạm kỷ luật, cần phải xử lý nghiêm. Bây giờ, tôi sẽ ứng tiền lương của mình ra trả hết số nợ giúp cậu để lấy chứng minh sĩ quan về. Còn cậu thì viết ngay bản tường trình, kiểm điểm. Chuyện này đơn vị phải sinh hoạt, rút kinh nghiệm nghiêm túc, làm bài học chung cho tất cả cán bộ, chiến sĩ.

Trước tình cảm chân tình, yêu thương nhưng cũng hết sức nghiêm khắc của đồng chí Tiểu đoàn trưởng, Trung úy Hiếu líu ríu cảm ơn và hứa từ nay sẽ không bao giờ “liều” như thế nữa!

CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-chet-vi-si-dien-732033