Câu chuyện kỷ luật: Đóng cửa phòng nằm chờ...

Buổi tối, khi vừa cùng cơ quan hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Hùng bấm máy gọi cho Tới là bạn thân học cùng lớp sĩ quan, hiện đang làm ở một cơ quan nghiên cứu:

- Cậu dạo này có khỏe không? Công việc thế nào?

- À, tớ vẫn khỏe. Đợt này bên tớ đang chuẩn bị cho đợt huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ. Tớ chỉ là nhân viên nên cũng nhàn.

- Tớ tưởng luyện tập chuyển trạng thái thì phải bận nhiều việc lắm chứ? Chắc mọi người bên cậu nắm chắc các bước, thực hành thuần thục hết rồi hả?

- Không! Nội dung này chủ yếu do chỉ huy các cấp trong khung tập thực hiện thôi. Còn tớ chỉ chuẩn bị sẵn ba lô rồi đóng cửa phòng nằm chờ, khi nào có lệnh tập trung thì cơ động vào đội hình.

Ảnh minh họa / qdnd.vn

Ảnh minh họa / qdnd.vn

Nghe đến đây, Hùng sốt sắng hỏi lại:

- Sao bên cậu huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ nhàn thế?

- À, các anh chỉ huy cũng bận túi bụi đấy. Nhưng mà việc ai nấy lo thôi. Mình tội gì tham gia cho mệt...

Thấy bạn vừa thể hiện sự thiếu trách nhiệm với tập thể đơn vị, vừa có vẻ xem nhẹ công tác huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ, Hùng nổi cáu:

- Cậu là sĩ quan, được đào tạo bài bản trong nhà trường Quân đội mà lại thờ ơ với công tác huấn luyện nhỉ? Huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Cậu chủ quan như vậy, khi có tình huống thật xảy ra, chắc chắn sẽ gặp nhiều lúng túng, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chung. Chưa kể, nếu chỉ huy đơn vị thấy cậu đóng cửa phòng nằm chờ... và thờ ơ với việc chung của đơn vị thì sẽ đánh giá cậu thế nào? Cơ quan tớ cũng vừa tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, được cấp trên đánh giá cao vì thái độ luyện tập nghiêm túc, xây dựng kế hoạch sát thực tế, hành động của các bộ phận, cá nhân đều khẩn trương, thuần thục. Bản thân tớ dù chỉ là trợ lý, không trực tiếp nằm trong “khung” thực hành nhưng cũng nhiệt tình tham gia cùng chỉ huy xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp với thực tế, rồi giữ tư thế, tác phong, quan sát luyện tập nghiêm túc để học tập... Tớ nói thật nhé, cậu cần thay đổi quan điểm của mình, sống có ý thức tổ chức, trách nhiệm với tập thể đơn vị. Đó cũng là chức trách, nhiệm vụ của mỗi quân nhân, dù ở cấp nào.

Trước lời khuyên bảo chân tình của bạn thân, Tới im lặng một lát rồi đáp: “Tớ biết mình sai rồi! Cảm ơn cậu đã cho tớ những lời khuyên rất thẳng thắn, hữu ích. Từ nay tớ sẽ nghiêm túc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của quân nhân, nhất là đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể”...

CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-dong-cua-phong-nam-cho-709330