Câu chuyện kỷ luật: Vỏ bọc... giúp dân

Sau giờ ăn tối, trực ban đơn vị xuống thông báo cho Thượng úy Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 3 lên nhà chỉ huy tiểu đoàn gặp đồng chí Tiểu đoàn trưởng để nhận nhiệm vụ.

Bước vào phòng, Đại đội trưởng Hùng hơi bất ngờ và có phần lo lắng vì sự có mặt của cả đồng chí Tiểu đoàn trưởng và Chính trị viên. Tiểu đoàn trưởng Phước cất lời: “Hùng à, hôm nay, tôi và đồng chí Chính trị viên gọi cậu lên đây có việc muốn trao đổi. Cậu biết rồi đấy, tiểu đoàn ta chẳng có nguồn thu nào ngoài mấy mảnh vườn trồng rau và vài con lợn, trong khi khoản chi khá nhiều, nhất là Tết sắp đến thì cũng phải có chút quà tặng anh em đã vất vả quanh năm, rồi mua sắm thêm để tổ chức cho bộ đội đón Tết rôm rả. Ban chỉ huy tiểu đoàn đã bàn bạc và thống nhất quyết định, chiều thứ bảy hằng tuần sẽ đưa một bộ phận ra làm thuê cho xưởng gạch của anh Hiếu ở ngoài thôn. Chúng tôi tin tưởng giao cho cậu phụ trách việc này. Ý cậu thế nào?”.

Minh họa: Quang Cường

Minh họa: Quang Cường

Nghe vậy, Đại đội trưởng Hùng ngập ngừng một lát rồi đáp: “Báo cáo các đồng chí, vậy nhỡ cấp trên xuống kiểm tra quân số ngày nghỉ thì xử lý thế nào ạ?”.

Tiểu đoàn trưởng Phước cười tự tin: “Chuyện đó cậu không phải lo. Chúng tôi sẽ báo cáo là đơn vị cho bộ đội ra ngoài giúp dân, làm công tác dân vận”.

Dù có phần băn khoăn và biết việc cho bộ đội ra ngoài lao động làm kinh tế là sai quy định của Quân đội nhưng Đại đội trưởng Hùng đành nhận nhiệm vụ chỉ huy tiểu đoàn giao.

Nhưng thật bất ngờ, bộ phận "bí mật làm kinh tế" do Đại đội trưởng Hùng phụ trách vừa đi làm buổi đầu tiên thì gặp đồng chí Phó trung đoàn trưởng cùng vợ ghé qua xưởng gạch của anh Hiếu đầu làng để mua vật liệu về xây nhà. Nhìn thấy Đại đội trưởng Hùng và các chiến sĩ của đơn vị, đồng chí Phó trung đoàn trưởng nhận ra ngay...

Vậy là, sau giờ chào cờ sáng thứ hai đầu tuần, Trung đoàn trưởng triệu tập cả Ban chỉ huy tiểu đoàn cùng với Đại đội trưởng Hùng lên để làm việc. Trung đoàn trưởng nghiêm nghị hỏi: “Có phải các đồng chí cho bộ đội ra ngoài lao động tại xưởng gạch để thu tiền sai quy định không?”.

Không thể giấu được mọi chuyện, Tiểu đoàn trưởng Phước cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy tiểu đoàn đành thành thật nhận khuyết điểm, xin lỗi thủ trưởng trung đoàn và xin nhận mọi hình thức kỷ luật. Sau khi quán triệt lại các quy định của Quân đội cấm chỉ huy đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội đi làm kinh tế bên ngoài và phân tích những điều "lợi bất cập hại" từ việc làm sai trái này, Trung đoàn trưởng yêu cầu từng cán bộ của tiểu đoàn có liên quan đến vi phạm viết bản tường trình, bản tự kiểm điểm, tổ chức sinh hoạt kiểm điểm nghiêm túc, báo cáo trung đoàn để làm cơ sở tiến hành các bước xử lý kỷ luật theo đúng quy định. Lúc này, tất cả các đồng chí trong Ban chỉ huy tiểu đoàn đều cúi mặt, đưa mắt nhìn nhau đầy ân hận. Riêng Đại đội trưởng Hùng còn tự trách mình: Giá như lúc đó, mình dũng cảm nêu ý kiến phân tích và kiên quyết khước từ thì sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc này!

ĐẶNG XUÂN KHU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-vo-boc-giup-dan-746830