Câu chuyện một bức tường…

Nhiều người nhìn ngôi nhà của gia đình ông Vũ Công Bộ (1957, trú 364-Phạm Xuân Ẩn, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đều không khỏi ngạc nhiên vì công trình đã đưa vào sử dụng hơn 1 năm qua nhưng bức tường liền kề với ngôi nhà số 362 vẫn chưa hoàn thiện, mấy tấm tôn ốp vào tường để chống thấm cũng không thể đóng được đinh đành chịu cảnh lửng lơ, phất phơ theo chiều gió…

Nhiều người nhìn ngôi nhà của gia đình ông Vũ Công Bộ (1957, trú 364-Phạm Xuân Ẩn, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đều không khỏi ngạc nhiên vì công trình đã đưa vào sử dụng hơn 1 năm qua nhưng bức tường liền kề với ngôi nhà số 362 vẫn chưa hoàn thiện, mấy tấm tôn ốp vào tường để chống thấm cũng không thể đóng được đinh đành chịu cảnh lửng lơ, phất phơ theo chiều gió…

Bờ tường chưa tô của nhà ông Bộ vì người hàng xóm không cho mượn không gian để thi công.

Bờ tường chưa tô của nhà ông Bộ vì người hàng xóm không cho mượn không gian để thi công.

Chả nhẽ gia chủ hết tiền nên bức tường có diện tích dăm chục mét vuông lại không được tô trát? Sự thật không phải như vậy. Theo tìm hiểu, tháng 5-2017 gia đình ông Vũ Công Bộ được UBND Q. Cẩm Lệ cấp giấy phép xây dựng, chị Võ Diệu Linh (con gái ông Bộ) ký hợp đồng với anh Nguyễn Ngọc Trung (chủ nhà 362- Phạm Xuân Ẩn) làm chủ thầu xây dựng. Do tiến độ thi công không đảm bảo, chủ nhà và chủ thầu xảy ra mâu thuẫn nên ngày 14-6-2017 ông Trung dừng việc thi công. Do hai bên không thống nhất khối lượng đã thi công nên phải nhờ đến chính quyền địa phương can thiệp, giải quyết. Tuy nhiên, tại buổi hòa giải ngày 21-6-2017 hai bên chỉ thống nhất việc hủy bỏ hợp đồng xây dựng, riêng việc thanh toán tiền công thì luôn trong tình trạng người đòi nhiều, người trả ít nên chẳng ai chịu ai. Do không được thanh toán theo yêu cầu, anh Trung tỏ thái độ bực tức và có hành động ngăn cản những tốp thợ khác đến xây dựng nhà cho gia đình ông Bộ. Cụ thể, anh Trung không cho thợ làm giàn giáo để tô bức tường giáp với nhà của mình. Do không thể tô vữa xi-măng bức tường phía bắc nên mỗi khi trời mưa, nước thấm vào nhà ông Bộ gây hư hại đến một số vật dụng. Trước tình trạng như vậy, ông Bộ phải mua tôn về ốp vào tường nhưng cũng không thể hoàn thiện vì anh Trung kiên quyết không cho mượn phần không gian để thi công.

Trước tình hình trên, gia đình ông Vũ Công Bộ đã làm đơn gửi đến CAP, UBND phường… nhờ can thiệp song tất cả đều đi vào ngõ cụt. Cụ thể, tại buổi hòa giải ngày 29-8-2018 của UBND P. Hòa Xuân, bà Nguyễn Thị Duyên, mẹ anh Trung yêu cầu gia đình ông Bộ phải thanh toán số tiền công còn lại mới cho thực hiện việc bắn tôn và ông Bộ hứa hẹn sẽ thanh toán nhưng hai bên không thống nhất được số tiền nên chẳng ai nhường ai. Theo ông Bộ, gia đình đã tạm ứng số tiền 60 triệu đồng nhưng chỉ xây dựng phần móng, tường của tầng 1, nay anh Trung yêu cầu thanh toán thêm 60 triệu đồng là quá cao so với khối lượng đã thi công… Tương tự, làm việc cùng CAP Hòa Xuân, anh Trung, trình bày: Do ông Bộ tự ý qua phần sở hữu không gian của mình để làm nhà mà không xin phép nên không cho phép ai được xâm phạm phần không gian thuộc sở hữu hợp pháp của mình. Ngoài ra, anh Trung yêu cầu ông Bộ phải trực tiếp nói chuyện với mình mới cho thi công. Trước những lý do anh Trung nêu ra, CAP Hòa Xuân đã làm công tác hòa giải, đề nghị tạo điều kiện cho gia đình ông Vũ Công Bộ được đóng tôn chống thấm song anh Trung kiên quyết không chấp nhận. Ngoài việc kiên quyết không cho người hàng xóm mượn phần không gian để hoàn thiện công trình nhà ở, tháng 11-2018 Nguyễn Ngọc Trung còn có hành vi ném gạch, đá vào nhà ông Vũ Công Bộ và bị CAP Hòa Xuân xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng.

Từ vụ việc trên, đối chiếu với những quy định tại điều 174 và 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng và ranh giới giữa các bất động sản thì cách hành xử của anh Nguyễn Ngọc Trung không có gì sai nhưng xét về đạo đức xã hội thì có phần lấn cấn. Vì theo truyền thống của dân tộc Việt Nam là “hàng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau”, đạo lý “tình làng, nghĩa xóm” được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, chỉ vì chút mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền công thợ, anh Trung đã “làm khó” cho người hàng xóm của mình là điều không nên. Mong rằng, những mâu thuẫn sẽ sớm được hóa giải để hai nhà mãi là những người hàng xóm tốt bụng của nhau.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_209438_cau-chuyen-mot-buc-tuong-.aspx