'Câu chuyện'... mùa hè (Bài 3): Cùng con đi qua mùa hè
Nghỉ hè là một phần tuổi thơ của con trẻ. Khi các con lớn lên, những mùa hè 'đỏ lửa' sẽ là một phần ký ức không dễ phai mờ. Vì vậy, cha mẹ hãy yêu thương, quan tâm, chăm sóc con nhiều hơn.
Trong kỳ nghỉ hè này, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia luyện tập các môn thể thao rèn luyện sức khỏe.
Khi 2 con trai bước vào kỳ nghỉ hè, chị Nguyễn Hoa, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) cũng không khỏi băn khoăn về các hoạt động trong dịp hè cho các con. Mặc dù đã tham khảo nhiều thông tin, hỏi kinh nghiệm từ nhiều bậc phụ huynh, cùng với đó là không ít dự định cho các con tham gia như “Khóa tu mùa hè” ở chùa hay chương trình “Học kỳ quân đội”,... nhưng đến “phút thứ 89”, chị Hoa đưa ra quyết định: đăng ký cho 2 con trai học bơi và học võ. Chị cho biết: "Tôi đã lắng nghe ý kiến của các con về sở thích, mong muốn. 2 bạn nhỏ sau những đắn đo đã chọn 2 môn bơi lội và võ thuật. Học bơi để trang bị kỹ năng “sinh tồn” còn học võ, trước hết để tự vệ, bảo vệ chính mình. Cùng với đó, tranh thủ những ngày cuối tuần, tôi đưa các con đi chơi nhiều hơn... Thay vì cho rằng, nghỉ hè là khoảng thời gian “áp lực” phải trông con, thì tôi đã bắt đầu nghĩ khác, hè là dịp để bố mẹ gần gũi con nhiều hơn", chị Nguyễn Hoa chia sẻ.
Với anh Hoàng Duy (hiện đang sinh sống ở Hà Nội) thì trước khi các con bước vào kỳ nghỉ hè, vợ chồng anh đã lên kế hoạch nghỉ ngơi cho cả gia đình. “Có một thực tế, trẻ con bây giờ có vẻ “thiệt thòi” hơn. Các con lớn lên nơi phố thị, ít có điều kiện để khám phá cuộc sống, để biết thế nào là đồng ruộng bát ngát, con sông quê mát lành, con đò chiều lặng lẽ, biết thế nào là đàn trâu gặm cỏ, đàn vịt bơi lội... Thực tế, những hình ảnh này, hầu hết đều có ở quê mình. Chưa kể, Thanh Hóa còn có nhiều di tích, điểm đến đẹp với những câu chuyện lịch sử ý nghĩa. Do vậy, vợ chồng tôi quyết định dành toàn bộ thời gian nghỉ phép trong năm để đưa các con về quê chơi hè... Đây cũng là dịp để con cháu gần gũi, gắn kết tình cảm với ông bà hơn", anh Duy cho biết.
Còn anh Vũ Việt Hùng (TP Thanh Hóa), trong kỳ nghỉ hè này, anh dành thời gian đưa con trai nhỏ đi tập thể thao, nâng cao sức khỏe. Anh Hùng cho rằng: “Việc học tập là câu chuyện của 9 tháng trong năm, còn 3 tháng nghỉ hè là thời gian tốt nhất để những đứa trẻ của chúng ta làm quen, chơi các môn thể thao. Thời gian đầu, tôi đưa con đến trung tâm và cho con lựa chọn môn thể thao phù hợp. Chỉ sau thời gian ngắn đưa đón, giờ đây con trai 10 tuổi của gia đình tôi đã có thể chủ động việc đi lại bằng xe đạp".
Không chỉ anh Vũ Việt Hùng, trong dịp nghỉ hè này, nhiều phụ huynh cũng quan tâm hơn đến việc rèn luyện sức khỏe cho con trẻ. Ghé thăm các trung tâm, dễ bắt gặp hình ảnh những cô bé, cậu bé mồ hôi nhễ nhại song vô cùng vui vẻ khi chơi thể thao.
Cha mẹ dành thời gian bên con nhiều hơn trong những ngày hè.
Ông Trần Anh Tuấn, quản lý Trung tâm MMA VH - phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), cho biết: “So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay, số lượng học viên nhỏ đến tập luyện tại trung tâm tăng khoảng 30%. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học, trung tâm đã tăng cường thêm các khung giờ tập, bố trí tối đa đội ngũ HLV chuyên nghiệp, nhằm mang đến cho học viên những trải nghiệm tập luyện tốt nhất. Bóng rổ, võ thuật, các chương trình tập luyện phát triển chiều cao - giảm cân được nhiều phụ huynh và học viên nhỏ tuổi tham gia”.
Nghỉ hè không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi mà đây còn là dịp để người lớn dạy trẻ về ý nghĩa của lao động, kiếm tiền chân chính. Nếu có dịp về làng nghề mây tre đan xã Hoằng Thịnh và các xã lân cận (có nghề đan lát) trên địa bàn huyện Hoằng Hóa trong những ngày này, không khó bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ cặm cụi bên ông bà, bố mẹ để cùng góp sức tạo nên những sản phẩm thủ công. “Tôi dạy con đan lát và tính công đồng thời trả tiền đối với những sản phẩm con làm ra đạt chất lượng. Số tiền này sẽ được sử dụng vào những việc phù hợp với con. Tôi muốn các con hiểu rằng, để có tiền nuôi con khôn lớn, học hành nên người, bố mẹ đã phải vất vả thế nào. Khi những đứa trẻ hiểu được ý nghĩa của việc kiếm tiền chân chính, tôi tin các con sẽ hiểu hơn những nhọc nhằn của cha mẹ và có sự “ứng xử” với tiền hợp lý hơn”, chị Trương Thị Tới, một hộ làm nghề đan lát xã Hoằng Thịnh chia sẻ.
Kỳ nghỉ hè kéo dài của những đứa trẻ vẫn đang trôi đi, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, mỗi gia đình sẽ có những sự lựa chọn khác nhau để chăm sóc, quản lý con trẻ. Tuy nhiên, nếu xem nghỉ hè là “món quà” thời gian - tạo nên một phần ký ức tuổi thơ cho con trẻ, thì có lẽ những kỳ nghỉ hè sẽ không còn nhiều “áp lực” với người lớn và sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Như chia sẻ của bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững: “Tôi luôn tâm niệm, thời gian chính là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể dành cho con. Mùa hè là khoảng thời gian con được ưu tiên và cần được cha mẹ sắp xếp, phân công lập kế hoạch để biết chia sẻ và gắn kết tình cảm gia đình”.