Câu chuyện sáp nhập xã - đổi mới tư duy, nâng tầm phát triển
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều xã, phường ở Đắk Lắk đã bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với tinh thần đổi mới, tư duy đột phá. Người dân có khát vọng, cấp ủy và chính quyền có quyết tâm - tất cả tạo nên kỳ vọng mới cho sự phát triển ở cấp xã.
Suối Ea Tuôr mùa này nước dâng đầy, dòng chảy rì rào len lỏi qua những tảng đá phủ rêu xanh. Dưới gốc cây Kơ Nia cổ thụ trăm năm tuổi, ông Y Wer Ktul, Trưởng buôn Tuôr, xã Hòa Phú hào hứng vì buôn mình đang đổi thay nhanh chóng. Người dân trong buôn vốn chỉ quen với nương rẫy, cà phê, hồ tiêu, giờ đã biết tổ chức du lịch cộng đồng đậm bản sắc Ê Đê. Với cách làm mới, bà con vừa phát triển kinh tế, vừa giữ được văn hóa buôn làng, để tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu hát ngân mãi giữa đại ngàn Tây Nguyên.
“Cán bộ xã mới về tuyên truyền, làm sao tận dụng lợi thế của suối Ea Tuôr, sông Sêrêpôk và những nét văn hóa đặc sắc để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Buôn cũng đã tổ chức cho nhiều bạn trẻ đi học các lớp tập huấn làm du lịch và đang bắt tay vào làm. Buôn đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực, mong các cấp chính quyền hỗ trợ thêm để có thể làm thành công”, ông Y Wer Ktul nói.

Là nơi định cư lâu đời của các buôn người Ê Đê, xã Hòa Phú có lợi thế làm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. (Ảnh: Đảng ủy xã Hòa Phú)
Trong khi gia đình buôn trưởng Y Wer tất bật dựng lại ngôi nhà sàn truyền thống do bà ngoại để lại để làm nơi đón khách du lịch, thì cách đó vài chục bước chân, gia đình chị H Belly Êban cũng đã mở dịch vụ homestay trong căn nhà sàn truyền thống. Chị H Belly cho biết, homestay của chị chủ yếu phục vụ du khách nước ngoài, đặc biệt là du khách đến từ nước Pháp. Ban đầu, chị nghĩ việc làm du lịch rất khó, nhưng khi chính thức vào nghề, chị lại thấy rất đỗi tự nhiên, giản dị.
“Du khách Pháp lên đây trải nghiệm được hòa mình với thiên nhiên, được trải nghiệm ẩm thực, văn hóa. Họ đi chợ, cùng nấu ăn, đi rẫy với mình bằng xe công nông. Cuộc sống hằng ngày được mình đưa vào làm du lịch. Mình thấy ý tưởng này rất tuyệt vời để phát triển du lịch cộng đồng, mang lại lợi ích kinh tế cho mọi người”, chị H Belly nói.

Gia đình chị H Belly Êban đã mở dịch vụ homstay trong căn nhà sàn truyền thống.
Xã Hòa Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hòa Phú, Hòa Khánh, Hòa Xuân, diện tích tự nhiên hơn 109km2, dân số gần 50.000 người, là nơi định cư lâu đời của các buôn làng Ê Đê, có sông Sêrêpôk và có các suối lớn chảy qua, có lợi thế lớn về phát triển du lịch. Sau sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính, xã đã xác định sẽ chủ động tìm đến dân, chủ động về buôn làng để cùng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của người dân... và hơn hết là cùng bàn cách phát triển kinh tế với nguồn lực, lợi thế sẵn có.
Ông Đỗ Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết: “Chính quyền bây giờ là chính quyền phục vụ, thay vì ngồi đợi người dân thì chính quyền phải đến với người dân, doanh nghiệp. Chủ động nắm bắt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp để mình xây dựng chính sách, đặt ra những kế hoạch, dự án để rồi đáp ứng nhu cầu của người dân”.

Cán bộ xã bây giờ chủ động đến với người dân, tìm về buôn làng để lắng nghe, cùng bàn cách phát triển.
Cùng với phát triển du lịch, dịch vụ, trong nhiệm kỳ mới này, Đảng bộ xã Hòa Phú cũng xác định chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế sang công nghiệp- xây dựng, để hình thành hạ tầng đô thị công nghiệp hiện đại. Qua đó, sớm thoát khỏi phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp như hiện nay, và tạo nền tảng vững chắc để trở thành đô thị công nghiệp vào năm 2035.
Ông Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ, với các định hướng và các giải pháp chiến lược về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, xã Hòa Phú phấn đấu giảm dần phụ thuộc ngân sách của tỉnh, trung ương, tiến tới tự chủ về ngân sách, trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk: “Cái khó nhất của xã Hòa Phú đó là làm sao trong 5 năm tới bộ mặt về hạ tầng, đời sống của người dân phải có sự cải thiện rõ rệt, để khẳng định việc xây dựng chính quyền 2 cấp của Trung ương là sáng suốt và hiệu quả”.

Có khát vọng vươn lên, có quyết tâm chính trị rõ ràng và có sự đồng lòng của người dân trong xây dựng một xã Hòa Phú mới phát triển và giàu bản sắc.
Từ một xã nông nghiệp, Hòa Phú hôm nay đang đặt những nền móng đầu tiên trên hành trình trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ giàu bản sắc, là trung tâm động lực phía Nam của tỉnh Đắk Lắk. Hành trình ấy chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng với khát vọng vươn lên, quyết tâm chính trị rõ ràng và sự đồng lòng của người dân, Hòa Phú đang thắp lên niềm tin mới vào hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đúng đắn, kịp thời và hợp lòng dân.