Câu chuyện thể thao: Đừng bao giờ quên Tổ quốc

Năm 2025, Jannik Sinner đã không được nhận giải thưởng danh giá 'Vận động viên nam xuất sắc nhất năm của Italia' do tờ báo La Gazzetta Dello Sport tổ chức. Đây có lẽ là cái giá quá đắt dành cho Sinner, khi anh từ chối trách nhiệm với quốc gia.

Jannik Sinner

Jannik Sinner

Jannik Sinner đã có một năm thi đấu thành công, khi khép lại năm 2025 với 2 danh hiệu Grand Slam, chức vô địch ATP Finals và vị trí số 2 thế giới. Thế nhưng “người băng” đã không được nhận giải thưởng danh giá “Vận động viên (VĐV) nam xuất sắc nhất năm của Italia” do tờ báo La Gazzetta Dello Sport tổ chức. Người được chọn năm nay là tay vợt Lorenzo Musetti. Đáng chú ý, Musetti không vô địch giải nào trong năm 2025, về nhì ở Monte Carlo, Chengdu Open và Hellenic Championships, đồng thời chỉ lọt vào bán kết Roland Garros và tứ kết US Open. Điều gì đã xảy ra đối với tay vợt số 1 của Italia? Có lẽ nguồn cơn từ việc Sinner từ chối trách nhiệm với quốc gia và dân tộc.

Bởi lẽ vào thời điểm David Cup 2025 sắp diễn ra, Sinner đã tuyên bố rút khỏi đội tuyển Italia trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Davis Cup Finals, giải đấu mà họ liên tiếp giành ngôi vô địch trong năm 2023 và 2024. Lý do “người băng” đưa ra là “phải nghỉ ngơi”, để hồi phục sau mùa giải dài và chuẩn bị cho Australian Open 2026. Quyết định này dấy lên làn sóng phẫn nộ lớn đối với truyền thông và đông đảo người hâm mộ nước Ý, bởi họ có cảm giác bị “phản bội”, khi đã từng hết lòng bảo vệ Sinner trong những lúc Sinner bị tạm cấm thi đấu vì nghi án doping. Thời điểm đó, truyền thông quốc tế dấy lên nghi ngờ về một kết quả xét nghiệm không minh bạch và thiếu công bằng giữa Sinner với những VĐV từng “dính” vào những vụ việc tương tự. Song hầu hết người dân Italia đều “không cho là như vậy”, và tất cả đều đứng về phía “đứa con cưng” của họ.

Có thể thấy trong thời gian khủng hoảng bởi “cơn bão” doping, cả đất nước đã đồng hành, chia sẻ và ủng hộ hết lòng đối với Sinner. Song khi trở lại sau án phạt, với một phong độ “hủy diệt” và đoạt hàng loạt giải thưởng cá nhân, Sinner đã gây sốc cho cả đất nước khi tuyên bố không cùng đội tuyển quốc gia bảo vệ chức vô địch Davis Cup. Lời tuyên bố ấy như “nhát dao” đâm vào “trái tim” người dân Italia khi niềm tự hào của đất nước đã quay lưng lại với khát khao của dân tộc. Bởi không ai ngờ, có một ngày “đứa con cưng” của mình lại từ bỏ trách nhiệm với Tổ quốc, chỉ vì muốn bảo vệ bản thân để hướng tới những danh hiệu và tiền thưởng. Và từ đó, trong mắt người dân Italia, Sinner đã mất đi hình ảnh anh hùng dân tộc, thay vào đó là hình ảnh một tay vợt ích kỷ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình.

Sinner nâng cup ATP Finals, tại Nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italia. Ảnh: Reuters

Sinner nâng cup ATP Finals, tại Nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italia. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, việc thiếu Sinner khiến cho tuyển Italia mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì phía sau họ là niềm tin và sự kỳ vọng của cả dân tộc. Cuối cùng, họ đã bảo vệ thành công chức vô địch Davis Cup đã giành được trong năm 2024, sau khi đánh bại Tây Ban Nha ở chung kết với thành tích bất bại, khi cả 3 trận của họ đều kết thúc với thắng lợi 2 - 0. Với kết quả trên, đội tuyển David Cup Italia đã vô địch giải đấu này lần thứ ba liên tiếp. Thành quả ấy cho thấy khát khao cháy bỏng của từng người dân Italia đã tạo ra ý chí và sức mạnh cho từng tay vợt của đội tuyển trên hành trình bảo vệ vô địch mà không cần tới Sinner. Điều đó cũng chứng minh câu thành ngữ “không có mợ, chợ vẫn đông” hoàn toàn đúng.

Trong những ngày cuối năm 2025, khi tờ báo La Gazzetta Dello Sport vinh danh “VĐV nam xuất sắc nhất năm của Italia”, cái tên Jannik Sinner đã vắng mặt. Nếu như trước đây, thì đây sẽ là một cơn địa chấn. Tuy nhiên, có lẽ giờ đây chẳng ai quan tâm hỏi vì sao. Bởi trong mắt họ, Sinner đã không còn là “đứa con cưng” của dân tộc. Đây có lẽ là cái giá đắt nhất trong sự nghiệp của Sinner. Và cũng là lời nhắc nhở dành cho mọi người: Đừng bao giờ quên Tổ quốc.

Lê Ngọc .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cau-chuyen-the-thao-dung-bao-gio-quen-to-quoc-421912.html