Câu chuyện thứ ba chín: 'Tôi nhập ngũ để trưởng thành hơn'

Chiến sĩ mới Nguyễn Khắc Thi, sinh năm 2000, nhập ngũ vào Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 phấn khởi nói như vậy khi bắt đầu câu chuyện với chúng tôi. Đó cũng là động lực thôi thúc Thi gác lại công việc ổn định với thu nhập gần 12 triệu đồng/tháng để lên đường nhập ngũ.

Nguyễn Khắc Thi kể, gia đình ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi nhưng em đã đi học và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm nay. Đặc biệt, Thi có công việc ổn định tại Công ty TNHH MTEX Việt Nam với mức lương gần 12 triệu đồng/tháng và đã học xong chương trình cao đẳng cơ khí chế tạo máy (đang chờ lấy bằng).

Chiến sĩ mới Nguyễn Khắc Thi (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội học tập lịch sử, truyền thống của đơn vị.

Chiến sĩ mới Nguyễn Khắc Thi (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội học tập lịch sử, truyền thống của đơn vị.

Khi cuộc sống và tương lai đang rộng mở, đầy hứa hẹn thì Nguyễn Khắc Thi trở về quê hương đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mặc dù thời gian đầu ba mẹ và hai chị gái nghĩ con em mình khờ dại, suy nghĩ không chín chắn, bỏ dở công việc, tương lai để vào quân ngũ. Nhưng rồi Thi giải thích, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc. “Chưa nhập ngũ là mình còn mắc nợ Tổ quốc”, Thi nói với gia đình. Hơn nữa được học tập, rèn luyện, thử thách trong môi trường quân đội là mơ ước từ lâu của Thi, giờ em mới có điều kiện thực hiện.

Hiểu được những suy nghĩ, hoài bão cống hiến của Thi, gia đình đã vui vẻ và động viên em lên đường nhập ngũ. Hai chị hứa sẽ làm hậu phương vững chắc, chăm sóc ba mẹ khi đau yếu cho Thi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, học tập, rèn luyện. Công ty TNHH MTEX Việt Nam, nơi Nguyễn Khắc Thi đang công tác cũng bảo lưu hợp đồng lao động, sau khi em hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục công việc tại công ty.

“Tôi may mắn được địa phương, công ty, gia đình hậu thuẫn, động viên nên trước khi lên đường không còn vướng bận gì. Vui hơn nữa là khi vào đơn vị được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm động viên, chia sẻ, hướng dẫn tận tình, giúp tôi từng bước bắt nhịp được với 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Giờ tôi đã biết gấp chăn vuông thành, sắc cạnh, sắp xếp giờ nào việc đó, xếp đặt nội vụ ngăn nắp, tập các bài thể dục buổi sáng, xưng hô, chào hỏi theo điều lệnh... Tôi cũng rất tự hào với lịch sử, truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 48 - đơn vị vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen và tặng 4 chữ vàng “Giúp dân, đánh giặc”. Trong những năm qua, đơn vị tôi là lá cờ đầu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới của Quân đoàn 3. Đây là cơ hội, môi trường hoàn hảo cho tôi học tập, rèn luyện, trưởng thành. Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng khi tình nguyện nhập ngũ”, Nguyễn Khắc Thi chia sẻ.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-thu-ba-chin-toi-nhap-ngu-de-truong-thanh-hon-719327