Câu chuyện tình yêu của các cặp đôi A80
Tham gia nhiệm vụ A80, các chiến sĩ không chỉ thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và niềm tự hào dân tộc, mà còn mang theo những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, dung dị phía sau màu áo lính - nơi lý tưởng sống hòa quyện cùng trái tim đang yêu.
Sau buổi diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thượng úy Phạm Trung Hiếu (sinh năm 2000, công tác tại Trạm radar 17, Trung đoàn 294, Sư đoàn 367) đã có màn cầu hôn bất ngờ với bạn gái - Phan Nguyễn Lâm Phương (sinh năm 2000), công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất.


Khoảnh khắc ngọt ngào của Thượng úy Phạm Trung Hiếu và chị Phan Nguyễn Lâm Phương. Ảnh: PHẠM HƯNG
Từ nhiệm vụ A50 đến A80, quân nhân Hồ Văn Quyền, khối Chiến sĩ đặc nhiệm Dù cùng bạn gái ở khối Nữ du kích miền Nam (Quân khu 7) đã viết nên một chuyện tình đẹp. Họ gặp nhau, gắn bó từ những ngày cùng tham gia nhiệm vụ A50, để rồi tình yêu tiếp tục "nở hoa" trong những ngày rèn luyện, sát cánh tại A80.

Quân nhân Hồ Văn Quyền, Khối Chiến sĩ đặc nhiệm dù cùng bạn gái ở khối Nữ du kích miền Nam (Quân khu 7). Ảnh: TUẤN HUY
Còn Trần Thu Hằng, 23 tuổi (ở Sơn Tây) - quân nhân thuộc Binh chủng Pháo binh, tham gia diễu binh trong Khối nữ sĩ quan Thông tin, và bạn trai Bùi Thế Duy, 27 tuổi (cùng quê), công tác tại Bộ tư lệnh Thủ đô, tình yêu của họ không rực rỡ hoa mỹ, nhưng đầy tự hào - nhất là khi Duy được chứng kiến người con gái mình yêu sải bước trong đội hình diễu binh.

Trần Thu Hằng và bạn trai. Ảnh: PHẠM HƯNG
Giữa những ngày tập luyện đầy nắng gió tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tình cảm giữa chiến sĩ Nguyễn Anh Khoa, Khối chiến sĩ Đặc nhiệm Dù và bạn Tạ Thu Phương đã nhẹ nhàng chớm nở.

Nguyễn Anh Khoa và bạn gái Tạ Thu Phương. Ảnh: PHẠM HƯNG
Mỗi cặp đôi có một câu chuyện riêng, một hành trình riêng để đến bên nhau, nhưng tất cả đều chung một điểm "chạm" - đó là tình yêu nảy nở, lớn dần trong môi trường quân ngũ, giữa kỷ luật, trách nhiệm và lý tưởng sống cao đẹp.