Câu chuyện về 'Hà Nội vươn mình bứt phá'

Trong cảm nhận của nhiều du khách, 'Hà Nội trong tôi' năm 2024 không chỉ đem đến những góc nhìn về lịch sử, văn hóa Thủ đô, mà còn cho thấy hình ảnh một Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2024 với chủ đề “Hà Nội vươn mình bứt phá” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức là một điểm nhấn chuyên chở nhiều cảm xúc trong những ngày Hà Nội hân hoan chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024),

80 bức ảnh sinh động là những tư liệu quý giá ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, những dấu mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ của Hà Nội trên chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển. Đó là những lát cắt độc đáo mà dõi theo câu chuyện ẩn chứa trong đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét một Hà Nội hào hoa và anh hùng, một Hà Nội bứt phá và giàu bản sắc, một Hà Nội vươn mình hội nhập với khu vực và thế giới

Trong cảm nhận của nhiều du khách, “Hà Nội trong tôi” năm 2024 không chỉ đem đến những góc nhìn về lịch sử, văn hóa Thủ đô, mà còn cho thấy hình ảnh một Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại. “Việt Nam có một nền lịch sử đáng kinh ngạc trải qua 2 cuộc chiến chống Pháp và Mỹ. Tôi cảm thấy nể phục các bạn.

Từ những đổ nát do Bom B52 của Mỹ trải thảm xuống Hà Nội năm 1972, như trong bức ảnh của nhiếp ảnh gia Trịnh Hải, các bạn đã tái thiết lại TP, đẹp và hiện đại như bây giờ” (Chị Muhammad Junaidi - Indonesia). "Tôi đặc biệt ấn tượng với tác phẩm chụp sông Hồng nhìn từ trên cao. Màu đỏ phù sa của dòng sông rất đặc trưng, nó nổi bật trên nền xanh ngắt của rất nhiều cây cối. Dọc theo bờ sông là Hà Nội, với những ngôi nhà nhỏ mọc lên san sát, rất đặc trưng và thú vị” (Bà Jeanette Freudiger - Thụy Sỹ).

Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội Trần Duy Hưng từ Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954. Ảnh tư liệu

Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội Trần Duy Hưng từ Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954. Ảnh tư liệu

Tự vệ Nhà máy Dệt kim Đông Xuân ra sức cùng quân và dân Thủ đô bắn rơi 5 máy bay Mỹ trong ngày 16/4/1972. Ảnh: TTXVN

Tự vệ Nhà máy Dệt kim Đông Xuân ra sức cùng quân và dân Thủ đô bắn rơi 5 máy bay Mỹ trong ngày 16/4/1972. Ảnh: TTXVN

Khánh thành đoàn tàu Thống nhất Bắc - Nam, năm 1976. Ảnh: Văn Phúc

Khánh thành đoàn tàu Thống nhất Bắc - Nam, năm 1976. Ảnh: Văn Phúc

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2024 sáng 23/9. Ảnh: Công Hùng

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2024 sáng 23/9. Ảnh: Công Hùng

Du khách tham quan triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2024. Ảnh: Chiến Công

Du khách tham quan triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2024. Ảnh: Chiến Công

Sau 70 năm phát triển, Thành phố Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và trở thành một đô thị xanh, đáng sống. Ảnh: Phạm Hùng - Thanh Hương

Sau 70 năm phát triển, Thành phố Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và trở thành một đô thị xanh, đáng sống. Ảnh: Phạm Hùng - Thanh Hương

Trình diễn áo dài tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh Đỗ Thị Bích Hải

Trình diễn áo dài tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh Đỗ Thị Bích Hải

Đạp xe qua các di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đạp xe qua các di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cau-chuyen-veha-noi-vuon-minh-but-pha.html