Cầu Hóc Công hoàn thành, gần 200 hộ dân thoát cảnh 'nín thở' qua sông Hà Thanh
Sau nhiều năm phải tự dựng cầu tạm bằng tre nứa để đi lại, người dân xóm 4, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai giờ đây đã có thể an tâm qua lại trên cây cầu Hóc Công kiên cố, vững chãi vừa được khánh thành.
Cây cầu Hóc Công nằm trên tuyến đường trục thôn Cảnh An 1, bắc qua sông Hà Thanh, có tổng chiều dài gần 260m, rộng 4m, được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thông đường bộ. Công trình có tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đồng.
Trước đây, người dân xóm 4 phải tự làm cầu tạm bằng gỗ, tre nứa dài khoảng 150m để đi lại. Mỗi mùa mưa lũ về, cầu tạm bị nước cuốn trôi, khiến hàng trăm người dân bị chia cắt, đặc biệt là học sinh, người già, người bệnh không thể qua sông.

Nghi thức cắt băng Khánh thành cầu Hóc Công.
Ông Phan Đức Đệ (50 tuổi), xóm trưởng xóm 4, cho biết: “Trước đây, mỗi khi qua cầu tạm là bà con phải nín thở vì lo lắng. Nay có cầu mới, người dân yên tâm đi lại, không còn cảnh cõng con em lội nước đến trường hay người già phải gồng mình vượt sông đi khám bệnh”.
Theo ông Đệ, việc khánh thành cầu Hóc Công không chỉ là sự kiện đáng mừng, mà còn mang ý nghĩa to lớn đối với đời sống và sinh kế của người dân địa phương. Cây cầu đã thực sự trở thành "mạch nối" phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, học hành và chăm sóc sức khỏe.
Cùng chung niềm vui, bà Nguyễn Thị Chức (65 tuổi), một người dân sống gần cầu, chia sẻ: “Hồi trước cứ lũ là trôi cầu, cả xóm lại phải góp gỗ, góp công dựng lại. Mỗi lần làm lại cầu tạm tốn cả trăm triệu. Nay có cầu bê tông, ô tô, xe máy đi lại dễ dàng, từ nhà ra trung tâm xã chỉ mất vài phút”.

Cây cầu Hóc Công nằm trên tuyến đường trục thôn Cảnh An 1, bắc qua sông Hà Thanh, có tổng chiều dài gần 260m, rộng 4m.
Lãnh đạo xã Tuy Phước Tây đánh giá, cầu Hóc Công là công trình trọng điểm, giúp xóa bỏ điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm qua. Không chỉ giải quyết vấn đề đi lại cho gần 200 hộ dân xóm 4, cây cầu còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng nông thôn.
Từ nay, dòng sông Hà Thanh không còn là rào cản chia cắt đôi bờ. Những chuyến xe nông sản có thể bon bon ra chợ, những đứa trẻ không còn phải nghỉ học vì mưa lũ. Với người dân xóm 4, giấc mơ có cây cầu vững chắc nay đã trở thành hiện thực.