Cậu học sinh gây xôn xao khi cưỡi ngựa đến trường
Hình ảnh cậu học sinh cưỡi ngựa đến trường khiến mạng xã hội xôn xao.
Trong khi hầu hết học sinh đến lớp bằng xe buýt hoặc xe máy, một nam sinh trung học ở tỉnh Ang Thong (Thái Lan) lại chọn cách di chuyển độc đáo và đầy cá tính: cưỡi ngựa đến trường mỗi ngày.
Nhân vật đang gây chú ý trên mạng xã hội Thái Lan những ngày qua là Ten (tên phiên âm từ tiếng Thái), học sinh lớp 10 tại Trường Wisetchaichan Tantiwitthayapoom ở quận Wiset Chaichan. Mỗi sáng, thay vì lên xe máy như bạn bè đồng trang lứa, Ten sải bước trên yên ngựa cùng Sunny - chú ngựa giống ba tuổi đáng tin cậy mà cậu tự huấn luyện và chăm sóc. Hình ảnh cậu bé cưỡi ngựa ung dung băng qua đường làng đến lớp học đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng lẫn người dân địa phương.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Thái Lan, Ten chia sẻ rằng niềm đam mê dành cho ngựa đã nhen nhóm từ năm lớp 1, khi cậu tha thiết xin bà ngoại mua cho một con ngựa. Từ đó đến nay, trải qua nhiều năm tự học, luyện tập và huấn luyện ngựa, Ten hiện đã sở hữu hai con ngựa và chính thức "chuyển sang" đi học bằng ngựa được khoảng một tháng.
Ban đầu, Ten cũng cảm thấy e ngại khi trở thành "tâm điểm" mỗi lần đến trường. Tuy nhiên, tình yêu dành cho cưỡi ngựa đã giúp cậu vượt qua cảm giác xấu hổ và dần tự tin thể hiện bản thân. Cậu cũng lý giải một cách thẳng thắn và hài hước rằng: "Cưỡi ngựa rẻ hơn nhiều so với chạy xe máy vì không cần tốn xăng".
Ngoài việc đến trường, Ten còn dành thời gian rảnh để hướng dẫn người khác cưỡi ngựa, tham gia các buổi diễu hành, sự kiện truyền thống, và thậm chí biến đam mê thành công việc bán thời gian. Tại trường, hành động "đi học bằng ngựa" không chỉ được chấp nhận mà còn được khuyến khích. Tiến sĩ Nuchanart Yimchan - hiệu trưởng nhà trường cho biết Ten đã chính thức xin phép mang ngựa đến trường và được nhà trường cho phép buộc ngựa gần khuôn viên nơi cô sinh sống. Ten thường xuyên đến thăm Sunny vào các giờ nghỉ, chăm sóc và duy trì sự gắn bó như người bạn thân thiết.

Tiến sĩ Nuchanart cũng khẳng định rằng việc cưỡi ngựa đến trường không đơn thuần là sự khác biệt, mà còn là biểu hiện sống động của “quyền lực mềm” – nơi đam mê, truyền thống cá nhân và bản sắc được tôn trọng và lan tỏa trong môi trường giáo dục.