Cậu học trò nghèo gửi lời tri ân đến Ban Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại

Nhận chiếc xe đạp nghĩa tình, cậu học trò nghèo Cà Mạnh Ngân tại Điện Biên xúc động viết thư tri ân Ban Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại (ngoài cùng bên phải) trao 100 triệu đồng mua xe đạp tặng học sinh nghèo tại Điện Biên.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại (ngoài cùng bên phải) trao 100 triệu đồng mua xe đạp tặng học sinh nghèo tại Điện Biên.

Trong một bức thư đầy xúc động, Cà Mạnh Ngân, học sinh lớp 8A, Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, đã gửi lời tri ân đến Ban Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cùng các nhà hảo tâm. Lời cảm ơn chân thành từ cậu học trò nghèo đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

 Những lời thư xúc động của Cà Mạnh Ngân gửi Ban Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Những lời thư xúc động của Cà Mạnh Ngân gửi Ban Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Ngân sinh ra trong một gia đình khó khăn. Bố mất sớm, mẹ phải đi làm thuê xa quê, một năm chỉ về thăm con một lần. Ngân cùng em nhỏ sống với ông bà ngoại già yếu tại bản Xôm 3, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Hằng ngày, em phải đi bộ quãng đường xa đến trường, có những hôm học hai buổi, không kịp về nhà ăn cơm trưa.

 Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại phát biểu trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do Báo Giáo dục & Thời đại thực hiện tháng 2/2025 tại Điện Biên.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại phát biểu trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do Báo Giáo dục & Thời đại thực hiện tháng 2/2025 tại Điện Biên.

Nhờ sự kết nối của Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại và tấm lòng thơm thảo của Công ty Hapulico - Land, Ngân đã nhận được một chiếc xe đạp mới, giúp em vơi bớt nhọc nhằn trên hành trình đến lớp. Trong thư, em viết: "Cháu vô cùng xúc động khi nhận được món quà này. Chiếc xe đạp sẽ giúp cháu đến trường dễ dàng hơn, không còn phải đi bộ vất vả mỗi ngày. Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác Triệu Ngọc Lâm cùng các cô chú đã giúp đỡ cháu và nhiều bạn khác có hoàn cảnh khó khăn."

 Những chiếc xe đạp nghĩa tình được trao tặng học sinh nghèo.

Những chiếc xe đạp nghĩa tình được trao tặng học sinh nghèo.

Hơn cả một món quà, chiếc xe đạp ấy là biểu tượng của sự sẻ chia, của tấm lòng nhân hậu. Những lời tri ân mộc mạc nhưng chân thành của Ngân là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa của lòng tốt, của tình người ấm áp.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng Ban Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại không chỉ kết nối những tấm lòng nhân ái mà còn mang đến cho các em nhỏ vùng cao niềm tin, động lực để tiếp tục theo đuổi con chữ. Câu chuyện của Ngân cũng là lời nhắc nhở về ý nghĩa của sự giúp đỡ, về sức mạnh của lòng biết ơn trong cuộc sống.

Hành trình "Tiếp bước em đến trường" do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức, thực hiện vẫn đang tiếp tục, với hy vọng ngày càng có nhiều học sinh như Cà Mạnh Ngân được chắp cánh ước mơ, viết tiếp những trang đời tươi sáng hơn.

Ngày 27/3, trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã chuyển trao 83 chiếc xe đạp với tổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh nghèo nơi đây. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại kêu gọi, Công ty Hapulico Land đồng hành tài trợ.

Ngọc Diệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cau-hoc-tro-ngheo-gui-loi-tri-an-den-ban-bien-tap-bao-giao-duc-va-thoi-dai-post725416.html