Cậu học trò 'vàng' ước mơ làm bác sĩ

Năm nay mới học lớp 4 nhưng cậu học trò nhỏ Võ Anh Minh (Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) đã có 2 năm kinh nghiệm và tỏa sáng ở đấu trường Toán học quốc tế.

Em Võ Anh Minh (bìa trái), học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Nguyễn Du luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp.

Em Võ Anh Minh (bìa trái), học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Nguyễn Du luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp.

Không những thế, Anh Minh còn là một tài năng Piano, một lớp trưởng gương mẫu và là người truyền cảm hứng học tập mạnh mẽ cho bạn bè.

Bản lĩnh trên đấu trường quốc tế

Tại vòng chung kết Kỳ thi Toán học quốc tế TIMO tổ chức ở Thái Lan hồi tháng 2-2026, giữa hàng ngàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia, em Võ Anh Minh gây ấn tượng mạnh bởi sự bình tĩnh và tự tin hiếm có. Đứng trước đề thi gồm 30 câu hỏi Toán học hoàn toàn bằng tiếng Anh, cậu học trò nhỏ không hề nao núng. Bằng sự tập trung cao độ cùng niềm đam mê cháy bỏng, Anh Minh đã một lần nữa chạm tay đến giải vàng.

Trước đó, cũng tại kỳ thi này hồi tháng 2-2025, em Võ Anh Minh xuất sắc đoạt huy chương vàng cùng các giải thưởng phụ gồm: cúp Boole (điểm tuyệt đối phần suy luận logic), cúp Leibniz (điểm tuyệt đối phần số học) và cúp Euler (điểm tuyệt đối phần lý thuyết số). Thành tích đáng nể này không chỉ là niềm tự hào của riêng cá nhân em mà còn là vinh dự của gia đình, nhà trường và học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Không chỉ giỏi toàn diện ở các môn tự nhiên, xã hội, em VÕ ANH MINH còn ghi dấu ấn đậm nét và giành các giải vàng, giải đồng tại các cuộc thi liên quan đến Piano như: Cuộc thi Keiko Children Piano Festival, cuộc thi Piano Bechstein. Em cũng đạt nhiều thành tích ấn tượng tại các giải cờ vua…

Chia sẻ “bí quyết” để đạt được thành tích ấn tượng môn Toán học, Anh Minh cho biết: Chính bà nội là người đã phát hiện năng khiếu Toán học của em và dìu dắt, đồng hành cùng em. Bà nội chính là người thầy đầu tiên đưa em đến với những con số, chỉ dạy cho em những bài toán khó.

Bà Nguyễn Thị Thành, bà nội của Anh Minh năm nay 69 tuổi (nguyên là bác sĩ của Bệnh viện Quân y 7B) nhưng vẫn miệt mài tìm hiểu các phương pháp tư duy mới để dạy cháu. Bà Thành bộc bạch: “Cha mẹ cháu bận đi làm nên hàng ngày ông bà nội đón cháu về nhà, dạy cháu học, sau đó chở cháu đến trường. Tôi tuổi đã cao nên việc áp dụng các công nghệ mới có phần hạn chế. Tôi chủ yếu cho cháu học ở nhà, luyện tập nhiều lần kết hợp giữa học và chơi. Tôi chủ động tìm hiểu tất cả dạng toán tư duy, kết hợp phương pháp dạy phù hợp để giúp cháu nhớ lâu, hiểu sâu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là do trí thông minh, nhanh nhạy của cháu”.

Nếu như bà nội là người dạy Anh Minh học Toán thì cha của Anh Minh chính là người rèn cho em tính kiên trì, nhẫn nại, cẩn thận và trực tiếp dạy em môn Tiếng Anh. Cha cũng chính là người đưa em đi tham dự các cuộc thi Toán học quốc tế ở Thái Lan, các cuộc thi Piano trong nước…

Anh Võ Tuấn Anh, cha của Anh Minh tâm sự: Gia đình luôn ủng hộ và động viên con phát huy hết khả năng của mình, chưa bao giờ gây sức ép hay đặt nặng vấn đề thành tích khi con tham gia các cuộc thi. Những thành tích mà con đạt được là hành trang để con vững tin hơn trên con đường học tập sau này.

“Thủ lĩnh” nhỏ gương mẫu

Không chỉ là một người con ngoan, ở trường, Anh Minh được biết đến là một lớp trưởng gương mẫu, vừa nghiêm khắc trong quản lý lớp vừa nhiệt tình giúp đỡ bạn bè.

Em Võ Anh Minh, học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Nguyễn Du và 2 lần đạt giải vàng tại Kỳ thi Toán học quốc tế TIMO tổ chức ở Thái Lan năm 2025 và 2026.

Em Võ Anh Minh, học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Nguyễn Du và 2 lần đạt giải vàng tại Kỳ thi Toán học quốc tế TIMO tổ chức ở Thái Lan năm 2025 và 2026.

Cô Phạm Loan Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 tự hào nhận xét: Em Võ Anh Minh là học sinh rất năng nổ, hoạt bát, tiếp thu bài nhanh, thường xuyên phát biểu, góp ý kiến xây dựng bài. Em nằm trong Ban Chấp hành Liên đội của trường, tham gia rất tích cực các hoạt động của lớp, của trường. Với vai trò là lớp trưởng, Anh Minh nghiêm khắc với các bạn nhưng cũng thường xuyên giúp đỡ các bạn rất nhiệt tình. Em tham gia nhiều cuộc thi như: IOE (Olympic tiếng Anh trên internet), Cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt, đấu trường VioEdu (Toán học)… Kết quả em đều đoạt giải cao, là niềm tự hào của lớp, của trường.

Điều đặc biệt ở cậu học trò nhỏ Võ Anh Minh là khả năng cân bằng tuyệt vời giữa những con số khô khan và những nốt nhạc bay bổng. Nếu Toán học giúp em rèn luyện tư duy logic thì âm nhạc lại chính là sợi dây giúp Anh Minh kết nối cảm xúc, bày tỏ suy nghĩ của mình.

Anh Minh tâm sự: “Với con, âm nhạc có sức cuốn hút đặc biệt. Đôi khi con kết nối với mọi người xung quanh bằng những nốt nhạc chứ không phải bằng lời nói. Con nghĩ rằng, khi tiếng nhạc vang lên, mọi người sẽ cảm thấy thư giãn và yêu quý mình hơn”.

Khi được hỏi ước mơ sau này của con là gì? Anh Minh cho biết: “Ông bà nội và cha mẹ con đều là bác sĩ. Vì thế, con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành một bác sĩ giỏi, nối nghiệp gia đình và có thể cứu giúp được nhiều người”.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202603/cau-hoc-tro-vang-uoc-mo-lam-bac-si-6bd0e69/