Câu lạc bộ 'Giọt hồng tình nguyện' ở vùng cao Bắc Yên

Sẵn sàng hiến máu bất kể lúc nào, kịp thời chia sẻ giọt máu của mình để cứu sống người bệnh, đó là nghĩa cử cao đẹp mà các thành viên câu lạc bộ (CLB) 'Giọt hồng tình nguyện' của Huyện Đoàn Bắc Yên đã và đang làm. Sau gần 2 năm hoạt động, CLB đã kịp thời hỗ trợ các bệnh nhân cần truyền máu, giúp họ vượt qua cơn nguy kịch và giành lại sự sống.

Thành viên CLB “Giọt hồng tình nguyện” huyện Bắc Yên khám sàng lọc trước khi hiến máu.

Thành viên CLB “Giọt hồng tình nguyện” huyện Bắc Yên khám sàng lọc trước khi hiến máu.

Được thành lập tháng 7/2018 với 170 thành viên, là các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện với đầy đủ các nhóm máu. Trong đó, Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ lưu giữ thông tin cá nhân của các thành viên, như: Số điện thoại và nhóm máu để sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp. Không quản ngại gió mưa, đêm hôm, chỉ cần nhận được điện thoại khẩn của Ban Chủ nhiệm thông báo có bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu gấp là những thành viên của CLB sẵn sàng chia sẻ những giọt máu hồng. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thu Trang, Phó Bí thư Huyện Đoàn Bắc Yên, cho biết: Hiện nay, số lượng máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa huyện rất hạn chế; lượng máu dành cho người nghèo lại càng eo hẹp hơn vì chi phí tiếp máu không hề rẻ. Trong những lần tình nguyện tặng quà tại bệnh viện, chúng tôi được nghe những câu chuyện về các y, bác sỹ nơi đây hiến máu cứu bệnh nhân. Nhận thức được sự khó khăn, khan hiếm về máu để cứu chữa người, Huyện Đoàn Bắc Yên đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện thành lập CLB “Giọt hồng tình nguyện” huyện Bắc Yên nhằm có được nguồn máu chủ động, sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân khi cần thiết. Đến nay, CLB được xem là “địa chỉ đỏ” mang lại niềm hy vọng cho bệnh nhân nghèo, những người cần máu khẩn cấp. Với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, từ năm 2018 đến nay, CLB đã hiến 3.500 ml máu cho 8 bệnh nhân gồm nhóm máu O và B.

Tham gia CLB ngay từ khi mới thành lập, đến nay anh Đinh Văn Hoài, Phó Trưởng Công an xã Song Pe đã 2 lần hiến máu cứu bệnh nhân. Cách đây 2 tháng, anh nhận được thông tin có một bệnh nhân 86 tuổi, bản Tân Tiến, xã Tạ Khoa bị xuất huyết tiêu hóa, mất máu nhiều, có thể tử vong nếu không được truyền máu kịp thời. Người thân của bệnh nhân đều không đủ điều kiện cho máu nên cần sự hỗ trợ từ CLB. Anh Hoài tâm sự: Khi biết bệnh nhân cần máu để duy trì sự sống, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm và nhiệt tình tham gia. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các thành viên CLB đều nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người và cảm thấy những giọt máu mình cho đi càng trở nên ý nghĩa hơn. Còn anh Quàng Văn Tưởng, bản Tân Tiến, xã Tạ Khoa, thành viên của CLB có người thân được truyền máu kịp thời từ CLB, chia sẻ: Ở trong hoàn cảnh người thân của mình cần máu, bản thân tôi thấu hiểu được sự đau đớn, cam go trong cuộc chiến sinh tử với bệnh tật, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào. Tôi càng thêm thấm thía và thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa, thiết thực.

Có thể thấy, CLB “Giọt hồng tình nguyện” là mô hình mới với những việc làm cụ thể mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên hiện nay, Câu lạc bộ đang gặp khó khăn, như: Đa số các thành viên CLB ở xa bệnh viện và thường xuyên đi công tác, khi bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện thường cần từ 2 đơn vị máu trở lên, do vậy phần nào ảnh hưởng đến việc hiến máu cứu người... Để hoạt động hiệu quả, CLB tiếp tục phát triển thêm nhiều thành viên tham gia, ở nhiều địa bàn để có thể kịp thời hiến máu cứu người trong cơn nguy kịch. Các cấp, các ngành cũng cần tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về hiến máu cứu người.

Thu Thảo

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/cau-lac-bo-giot-hong-tinh-nguyen-o-vung-cao-bac-yen-31774