Câu lạc bộ tiếng Anh đặc biệt của một nữ tướng công an

Dù bận rộn với công việc chuyên môn nhưng niềm đam mê tiếng Anh và mong muốn được lan tỏa, kết nối với nhiều cán bộ công an các đơn vị, địa phương, cũng như những người lớn tuổi, chị đã thành lập câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh online để giao lưu, kết nối, là nơi thực hành tiếng Anh cho chính mình và nhiều cán bộ, chiến sĩ khác. CLB ra đời trở thành cầu nối tinh thần, giúp nhiều người tự tin với việc học giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là người lớn tuổi.

Gian nan hành trình học tiếng Anh ở tuổi U60

Ở tuổi U60, ít ai nghĩ rằng, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an vẫn đang miệt mài tự học tiếng Anh mỗi ngày để nâng cao trình độ, trau dồi ngoại ngữ cho chính mình. Đến với tiếng Anh khá muộn nên hành trình tự học của chị cũng nhiều gian nan.

Sau mỗi ngày bận rộn với những cuộc họp, những chuyến công tác và công việc chỉ đạo, điều hành, chị lại mở máy tính, đeo tai nghe và bắt đầu bài học tiếng Anh của mình. Có đoạn hội thoại được nghe đi nghe lại nhiều lần, có một âm cuối được kiên nhẫn chỉnh sửa, có thêm vài từ mới được ghi vào cuốn sổ tay đã dày lên theo năm tháng. Chị từng quên từ vựng rất nhanh, phải học đi học lại nhiều lần một cấu trúc ngữ pháp, luyện mãi một cách phát âm vẫn chưa thật chuẩn.

Đã có một thời gian dài, chị chỉ dám học và luyện nói một mình. Nhưng rồi chị nhận ra, nếu cứ mãi sợ sai thì sẽ không bao giờ có thể tiến bộ. Chị quyết định ghi lại những đoạn video luyện nói và công khai chia sẻ hành trình học tập của mình trên mạng xã hội. Thật bất ngờ, những video ấy nhận được sự yêu mến, ủng hộ, đồng cảm của nhiều người xem trên cả nước.

Có người chia sẻ rằng, họ đã học lại tiếng Anh sau nhiều năm gác lại vì bận rộn. Có người tâm sự, nhìn thấy một người ở tuổi U60 vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày, họ không còn lấy tuổi tác làm lý do để trì hoãn việc học. Cũng có những bạn trẻ lần đầu tiên đủ tự tin ghi lại đoạn video luyện nói của mình sau rất nhiều năm chỉ dám học trong im lặng.

 Thiếu tướng Ngô Hoài Thu thăm, động viên các chiến sĩ lực lượng Công an tham gia A80

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu thăm, động viên các chiến sĩ lực lượng Công an tham gia A80

Cũng từ đó, ý tưởng thành lập CLB tiếng Anh online ra đời, với mong muốn giản dị là kết nối những con người có đam mê học hỏi, tạo nên một không gian để mọi người cùng học, cùng tiến bộ và cùng truyền cảm hứng cho nhau.

Những thành viên đầu tiên của CLB đến từ nhiều đơn vị, nhiều địa phương trên cả nước. Có những đồng nghiệp trong lực lượng Công an nhân dân, có con em đồng nghiệp, có cả những học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chị và tập thể nhận đỡ đầu, chăm sóc. Mỗi người một độ tuổi, một công việc, một trình độ ngoại ngữ khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một khát vọng chung là không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên một môi trường học tập đặc biệt, nơi không ai mặc cảm vì mình bắt đầu muộn hơn người khác và cũng không ai ngần ngại chia sẻ những điều mình biết để mọi người cùng tiến bộ.

Ngay từ những ngày đầu, CLB đã lựa chọn một cách học rất khác. Không có bục giảng, không có khoảng cách giữa người dạy và người học, càng không có áp lực của điểm số. Mỗi thành viên đều là người học, đồng thời cũng là người truyền động lực cho người khác.

Người biết nhiều hơn sẵn sàng hướng dẫn người biết ít hơn; người tìm được một phương pháp học hiệu quả sẽ chia sẻ cho cả nhóm; người thành thạo công nghệ sẽ hướng dẫn mọi người ứng dụng các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo để việc học trở nên sinh động, thuận tiện hơn. Tri thức vì thế không dừng lại ở từng cá nhân mà được lan tỏa trong tinh thần sẻ chia và cùng nhau tiến bộ.

Điều làm nên bản sắc của CLB lại không nằm ở phương pháp học, mà ở tinh thần kỷ luật. Mỗi ngày, theo chủ đề đã thống nhất, các thành viên đều ghi lại một đoạn video luyện nói rồi gửi vào nhóm. Chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng phía sau mỗi đoạn video là sự nỗ lực của những con người đang cố gắng giữ lời hứa với chính mình.

Có đồng chí vừa hoàn thành ca trực đã tranh thủ luyện nói trước khi trở về nhà. Có đồng chí đang đi công tác vẫn tìm một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành bài học. Có người chỉ bắt đầu luyện tập khi mọi công việc gia đình đã xong, và cũng không ít lần, những đoạn video được gửi vào nhóm khi đồng hồ đã chỉ sang 2-3 giờ sáng.

Không ai nhắc nhở, không ai kiểm tra, càng không có sự ép buộc nào, nhưng chính sự tự giác ấy đã tạo nên một thói quen học tập bền bỉ. Như chị vẫn luôn tâm niệm, động lực giúp con người bắt đầu, nhưng chỉ có kỷ luật mới giúp con người đi đường dài.

 Thiếu tướng Ngô Hoài Thu thăm hỏi các gia đình chính sách tại tỉnh Cà Mau

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu thăm hỏi các gia đình chính sách tại tỉnh Cà Mau

Đằng sau nhịp học đều đặn ấy là sự tận tâm của ban điều hành CLB gồm 5 thành viên ở 5 địa phương khác nhau, mỗi người đảm nhiệm một lĩnh vực công tác và đều rất bận rộn với công việc chuyên môn. Sau giờ làm việc, họ lại âm thầm xây dựng chủ đề luyện nói, biên soạn bộ từ vựng, hệ thống hóa những cấu trúc ngữ pháp trọng tâm, hướng dẫn thành viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, dựng video và chia sẻ kinh nghiệm.

Không ai coi đó là trách nhiệm bắt buộc. Họ chỉ cùng nhau gìn giữ một niềm tin rất giản dị: học ngoại ngữ là một hành trình dài, và trên hành trình ấy, nếu luôn có những người cùng giữ lửa, cùng động viên và cùng bước tiếp thì sẽ có thêm rất nhiều người đủ niềm tin để không bỏ cuộc.

Sau hơn một năm rưỡi, CLB không chỉ trở thành nơi học ngoại ngữ, mà còn là nơi nuôi dưỡng văn hóa học tập tích cực. Ở đó, điều được lan tỏa không chỉ là vốn từ, ngữ pháp hay kỹ năng giao tiếp, mà còn là tinh thần tự học, ý thức kỷ luật, sự sẻ chia và niềm tin rằng mỗi người đều có thể thay đổi nếu kiên trì từng ngày.

Từ một ý tưởng rất giản dị của một người từng tự nhận mình “không có năng khiếu ngoại ngữ”, một cộng đồng học tập đã được hình thành, để rồi mỗi thành viên lại tiếp tục trở thành một “người truyền lửa”, đưa tinh thần học tập suốt đời lan tỏa đến cơ quan, đơn vị và những người xung quanh mình.

Gieo ngọn lửa thắp lên niềm đam mê

Điều khiến Thiếu tướng Ngô Hoài Thu hạnh phúc nhất không phải là CLB có thêm bao nhiêu thành viên hay mọi người nói tiếng Anh giỏi đến đâu. Điều chị trân quý hơn cả là được chứng kiến sự thay đổi trong tư duy của từng con người trên hành trình học tập. Từ những người còn e ngại cất tiếng nói bằng tiếng Anh, nhiều thành viên đã trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động quốc tế và quan trọng hơn cả là hình thành được thói quen tự học mỗi ngày.

 Thiếu tướng Ngô Hoài Thu trao quà hỗ trợ các hội viên Hội Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu trao quà hỗ trợ các hội viên Hội Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Họ hiểu rằng, không cần phải thật giỏi mới bắt đầu, cũng không cần chờ đến khi có đủ thời gian hay điều kiện thuận lợi mới học tập. Chỉ cần đủ dũng cảm để bước những bước đầu tiên và đủ kiên trì để không dừng lại, mỗi người đều có thể vượt qua những giới hạn của chính mình. Bởi vậy, điều mà mọi người luôn nhắc đến sau mỗi chặng đường không phải là mình đã đạt được bao nhiêu chứng chỉ, mà là đã dám đổi mới tư duy, dám hành động, dám bước ra khỏi vùng an toàn và dám kiên trì theo đuổi mục tiêu đã lựa chọn.

Những kết quả ấy được ghi nhận bằng nhiều câu chuyện đẹp. Có người được lựa chọn tham gia khóa đào tạo 3 tháng tại New Zealand và sau đó tiếp tục đạt IELTS 6.5. Có người tự tin trình bày tham luận bằng tiếng Anh tại các hội nghị, hội thảo quốc tế, hằng ngày sử dụng tiếng Anh để trao đổi với các đối tác nước ngoài. Có người trở thành hạt nhân nòng cốt, chủ động đề xuất thành lập các câu lạc bộ ngoại ngữ tại đơn vị mình hoặc tham mưu tổ chức các cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh để lan tỏa tinh thần học tập đến đồng nghiệp. Mỗi thành quả ấy là kết quả của hàng trăm ngày bền bỉ, của những đoạn video luyện nói được gửi đều đặn mỗi ngày và của một tập thể luôn sẵn sàng động viên nhau không bỏ cuộc.

Có lẽ, đó cũng là giá trị lớn nhất mà Thiếu tướng Ngô Hoài Thu đã lặng lẽ vun đắp trong suốt những năm qua. Điều chị tạo dựng không chỉ là một CLB tiếng Anh, mà còn là một cộng đồng học tập, nơi tri thức được sẻ chia, kinh nghiệm được lan tỏa và mỗi người đều trở thành nguồn động viên cho người khác. Từ việc học ngoại ngữ, các thành viên còn mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, vào học tập và công việc, từng bước hình thành tư duy học tập liên tục để thích ứng với những yêu cầu của thời đại số.

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người nữ tướng sau mỗi ngày làm việc vẫn lặng lẽ dành thời gian học thêm một từ mới, luyện thêm một đoạn hội thoại, vẫn đồng hành cùng các thành viên trên hành trình chinh phục tiếng Anh đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần học tập suốt đời.

Không bằng những lời kêu gọi, cũng không bằng những khẩu hiệu lớn lao, chị truyền cảm hứng bằng chính sự bền bỉ của mình. Và, có lẽ, đó mới là thành quả đẹp nhất của hành trình ấy: từ những bước chân kiên trì của một người đã khơi dậy khát vọng học tập trong nhiều người khác, để ngọn lửa yêu tri thức tiếp tục được lan tỏa, âm thầm nhưng bền bỉ, từ một cá nhân đến một cộng đồng và xa hơn nữa là góp phần xây dựng một xã hội học tập đúng như tinh thần mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới.

Phí Văn Thanh

Nguồn CAND: https://cand.vn/cau-lac-bo-tieng-anh-dac-biet-cua-mot-nu-tuong-cong-an-post816776.html