Từ những tấm không ảnh quân sự giải mật, lời kể của cựu chiến binh và kết quả khảo sát thực địa, một khu vực nghi có từ 26 đến 54 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đang dần được định hình. Hơn nửa thế kỷ sau trận chiến khốc liệt năm 1972, hành trình đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương lại được tiếp nối.
Những khu vực này là nơi nghi vấn có mộ tập thể của các liệt sĩ. Lực lượng chức năng dùng radar xuyên đất để khảo sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Có những hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bắt đầu từ hồ sơ, tài liệu còn lưu giữ đầy đủ. Nhưng cũng có những cuộc tìm kiếm chỉ được nối lại từ một mẩu giấy nhỏ đã ngả màu thời gian, vài dòng chữ viết tay còn sót lại và một cái tên chưa thể xác định trọn vẹn sau gần 60 năm.
Hơn 50 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, những người lính Trung đoàn Pháo binh 575, Mặt trận 44 Quảng Đà năm nào giờ đây là 'nhân chứng sống', trực tiếp tham gia cung cấp những thông tin quý giá, hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt đồng đội còn nằm lại chiến trường.
Sau khi Báo Nhân Dân ngày 21/6/2026 đăng bài 'Manh mối mới về hàng trăm liệt sĩ hy sinh tại Tràm Dù', tòa soạn nhận được nhiều thông tin, tư liệu từ cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và những người nhiều năm nghiên cứu về trận đánh.