Lễ dâng hương, cầu siêu tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên
Lễ dâng hương và cầu siêu tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên tưởng nhớ những người con của Hà Nội đã thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52 mùa Đông năm 1972 đã diễn ra vào sáng nay.
Sự kiện do Ủy ban Hòa bình TP. Hà Nội - đơn vị thành viên của Hội liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".
Đài tưởng niệm Khâm Thiên là nơi tưởng nhớ gần 300 người dân phố Khâm Thiên đã thiệt mạng trong đợt rải bom bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ vào đêm ngày 26/12/1972. Hàng năm, vào những ngày cuối tháng 12 này, người dân Hà Nội vẫn thường đến đây dâng hương.
Với mỗi người Hà Nội, ký ức về 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” mãi là niềm tự hào. Bức tượng người mẹ ôm đứa con đã mất được đặt ngay giữa Đài tưởng niệm, người mẹ ấy không khóc mà đạp lên bom Mỹ. Tinh thần mạnh hơn cái chết, hơn cả sự hủy diệt của bom đạn đã khẳng định ý chí kiên cường của người dân Việt Nam, người dân Hà Nội trong những ngày tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần ấy cùng với quân và dân miền Bắc đã làm nên kỳ tích 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - kỳ tích trên bầu trời Hà Nội được tạo nên bởi khát vọng hòa bình, khát vọng giành lại độc lập và tự do cho dân tộc.











