Cậu thanh niên tốt bụng

Sáng 6-7, anh Hòa ở xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) đến chơi nhà người bà con ở ngõ 105 phố An Dương Vương (quận Tây Hồ).

Khi lái xe lên dốc, anh Hòa loay hoay vì dốc cao, ngõ nhỏ thì thấy một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi vội vã đứng lên từ quán nước cạnh đó, giơ tay ra tín hiệu cho người đang lưu thông trên đường dừng lại, rồi đưa tay hướng dẫn anh Hòa lái xe lên dốc an toàn.

Dừng xe vào lề đường, anh Hòa cảm ơn cậu thanh niên rồi vào quán nước nghỉ chân. Một người phụ nữ đứng tuổi ngồi ở quán hỏi anh Hòa:

- Cậu thanh niên kia là người nhà của anh à, nhìn khuôn mặt tươi tắn, nhanh nhẹn quá?

- Cháu không biết cậu ấy, nhưng may nhờ cậu ấy giúp mà cháu lái xe lên dốc an toàn ạ - anh Hòa đáp.

- Đó là cậu Trung, làm việc ở xưởng may thảm lót sàn ô tô ở trong ngõ 105 này. Cậu ấy hay ngồi uống nước tại quán của tôi. Hễ cứ thấy xe ô tô lên dốc là cậu ấy lại chạy ra hỗ trợ mọi người - bà Khánh, chủ quán lên tiếng.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Hòa bày tỏ sự quý mến với chàng thanh niên nọ. Dù chỉ là hành động giản dị nhưng chàng trai trẻ đã thể hiện một tấm lòng biết yêu thương, gửi đi thông điệp về sự tử tế, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cau-thanh-nien-tot-bung-675276.html