Cầu thủ Inter cứu HLV khỏi án phạt cấm chỉ đạo chung kết Champions League
HLV Simone Inzaghi đã ở rất gần một án phạt vì hành xử không chuẩn mực với trọng tài. Rất may là các học trò đã cứu ông...

Cầu thủ dự bị của Inter có pha 'cứu thầy'
Rạng sáng nay, trận bán kết kinh điển giữa Inter và Barca đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc 7-6 dành cho đại diện Italia. Dư âm cuộc đối đầu này để lại nhiều tranh cãi không chỉ về chuyên môn. Một trong số đó đến ở thời điểm trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp phụ thứ nhất.
HLV Inzaghi tỏ ra giận dữ với quyết định thổi còi hết hiệp của trọng tài Szymon Marciniak. Vì khi ấy, Inter của ông đang có pha phản công nguy hiểm, hoàn toàn có thể dẫn tới bàn thắng.
Simeone Inzaghi không giữ được bình tĩnh, lao thẳng vào sân, tiến tới trọng tài Marciniak như muốn tìm lời giải thích từ vị vua áo đen này. Nhận thấy tình hình, 2 cầu thủ dự bị của Inter nhanh chóng chạy tới kéo ông thầy trở ra. Vì ở tình huống này, hoàn toàn có khả năng Inzaghi bị truất quyền chỉ đạo, dẫn tới việc không thể làm nhiệm vụ trong trận chung kết.

Thời điểm đó, Inter đang dẫn 4-3 với bàn thắng quý giá của Davide Frattesi khi anh kết thúc tình huống phối hợp ăn ý bằng cú cứa lòng “ngọt lịm” khiến thủ môn Barca đứng nhìn bóng nằm gọn trong lưới.
Đây cũng là bàn thắng cuối cùng, ấn định tỷ số chung cuộc 7-6 và đưa Inter vào chung kết. Trận bán kết vừa qua là kết cục đáng quên cho Raphinha khi anh có mùa giải cân bằng kỷ lục với Ronaldo (21 lần góp công vào bàn thắng trong 1 mùa Champions League, bằng Ronaldo ở mùa 2013/14). Nhưng nếu như khi đó Ronaldo đã đăng quang thì hiện tại, Raphinha chỉ dừng bước ở bán kết.
Rạng sáng nay, thêm một tình huống gây tranh cãi khi Inigo Martinez bị tố nhổ nước bọt về Francesco Acerbi bên phía Inter ở thời điểm hiệp 1 kết thúc. Acerbi cũng được cho đã phàn nàn với trọng tài Szymon Marciniak về sự việc nhưng không có bất cứ án phạt nào.