Cay cú vì thua xèng, giết chủ quán đốt xác phi tang

Máu ăn thua cờ bạc khiến gã cay cú, số tiền mang theo hết sạch, xin khất nợ không được, gã thủ tiêu chủ quán, lấy chăn bông quấn xác rồi châm lửa đốt.

Đó là bị cáo Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, thợ hàn trú tại tập thể cơ khí môi trường, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Sáng 15/7, TAND Hà Nội đã quyết định tuyên án bị cáo mức án cao nhất: Tử hình về các tội danh Giết người, Cướp tài sản, Hủy hoại tài sản.

Trước đó, lời khai của bị cáo tại tòa ngày 12/7 như sau: Vào khoảng 20h30 ngày 26/10/2011, bị cáo đi xe máy Angel đến quán nước chè của bà Bùi Thị Vân ở số nhà 96 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội để chơi điện tử xèng. Chơi đến 23h bị cáo bị thua 1,3 triệu đồng. Lúc đó, do chỉ mang theo 600 nghìn đồng trong ngày nên bị cáo mới bảo bà Vân cắm lại chiếc xe máy để đi vay tiền về trả. Tuy nhiên, lúc này bị cáo sực nghĩ nếu về nhà không thấy xe máy người nhà sẽ tra hỏi và biết chơi bạc ăn tiền nên quay lại quán xin xỏ bà Vân khất nợ. 1 tiếng sau, khi đến quán, thấy có một mình bà Vân đang dọn dẹp đồ đạc nên bị cáo tiến lại gần nói “cho cháu trả trước 600 nghìn đồng và đặt lại 1 điện thoại Nokia 1200 để chuộc xe máy” và hẹn 1-2 ngày sau mang tiền đến chuộc nhưng bà Vân không đồng ý. Bị cáo tiếp tục đề nghị đặt lại chứng minh thư nhân dân để “làm tin” nhưng bà Vân vẫn cương quyết. Lúc này, bị cáo chửi lại bà Vân và dùng tay phải đẩy bà Vân ngã xuống giường, 2 chân thõng xuống đất. Bị uy hiếp, bà Vân hô hoán “làng nước ơi, cứu tôi với”. Sợ mọi người biết, bị cáo lấy áo khoác đang vắt trên người bịt mặt bà Vân và dùng 2 tay bịt mồm, mũi bà Vân. Thấy bà Vân giãy dụa, bị cáo ngồi đè lên người và ghì chặt hai chân đồng thời lấy gối đè mặt, đấm mạnh vào trán bà Vân. 15 phút sau thấy bà Vân đã chết, bị cáo mới nảy sinh ý định đốt xác phi tang hiện trường, xóa dấu vết. Bị cáo liền lấy chăn bông quấn xác bà Vân rồi lôi quần áo trong hòm sắt của chị Bùi Thị Bắc (cháu ruột của bà Vân) vứt lên trên. Tiếp đó, bị cáo lục soát lấy tiền trong con lợn đất đặt trên bàn, điện thoại Nokia 1280 của bà Vân và tiền lẻ dắt xe máy Angle ra ngoài vỉa hè rồi vào phòng lấy bật lửa gas đốt xác bà Vân.

Bị cáo Vũ tại tòa sáng 12/6

Sau khi gây án, Vũ ra hồ Giảng Võ ngồi đếm số tiền cướp được khoảng hơn 1 triệu đồng và lôi chiếc điện thoại 1280 của bà Vân tháo sim bẻ gãy vứt đi. Đến sáng ngày 27/11, Vũ bắt xe khách đi vào huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để trốn và nói dối bị chủ nợ truy tìm vì thua cá độ bóng đá để nhờ người anh họ tìm việc làm. Tuy nhiên, kế hoạch tẩu thoát của Vũ chưa được thực hiện thì đến ngày hôm sau Vũ bị Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ.

Bi kịch xảy ra đối với người nhà bà Bùi Thị Vân là cú sốc quá lớn thế nên khi anh Bùi Văn Long (con trai bà Vân) đề nghị xin giảm án cho bị cáo khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo vẫn phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cay-cu-vi-thua-xeng-giet-chu-quan-dot-xac-phi-tang-12505.html