Cây gạo 200 năm tuổi bung nở trên quê hương Nguyễn Du

Cây gạo hơn 200 năm tuổi trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bung nở đỏ rực, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Những ngày tháng 3 Âm lịch, cây gạo cổ thụ tại khối 2, thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bung nở rực đỏ, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp khiến ai nấy đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.

Cây gạo này hiện đang nằm trong khu vườn của gia đình ông Đặng Tất Thắng và bà Nguyễn Thị Chỉnh. Trải qua mưa, nắng hơn 2 thế kỷ, cây có chiều cao lên tới 15 mét, đường kính gốc cây hơn 2,5 mét, đủ để năm người ôm không xuể.

Theo chủ nhân cây gạo, trước kia, cây cao và lớn hơn. Do chiến tranh tàn phá, cây bị gãy, phần cây hiện nay chỉ là một nhánh sót lại chứ không phải cây gốc. Năm nào cũng vậy, tháng 3 Âm lịch là thời điểm hoa gạo đẹp nhất.

“Những năm tháng chiến tranh, gốc gạo từng là nơi chở che bộ đội, dân làng. Năm 1968, cây từng bị bom đánh cháy rụi. Thế nhưng ít thời gian sau, cây lại hồi sinh diệu kỳ, đâm chồi nảy lộc. Khoảng 10 năm nay, cây gạo lại càng tươi tốt, ra nhiều hoa hơn”, bà Nguyễn Thị Chỉnh chia sẻ.

Cây gạo hơn 200 tuổi nở đỏ rực cả một góc phố. Ảnh: Trọng Tùng

Cây gạo hơn 200 tuổi nở đỏ rực cả một góc phố. Ảnh: Trọng Tùng

Gia đình ông Thắng, bà Chỉnh coi việc chăm sóc cây như giữ gìn một phần di sản quý giá của cha ông. Câu chuyện về sự hồi sinh của cây gạo được người dân Tiên Điền kể lại như một minh chứng cho sức sống bền bỉ, không chỉ của cái cây mà còn của chính mảnh đất và con người nơi đây.

Hoa gạo còn được gọi với cái tên khác là hoa mộc miên, hồng miên hay hoa pơ lang. Hoa màu đỏ thắm, có 5 cánh, chỉ sau 3 ngày là bung nở là hoa trút khỏi cành, để lộ ra phần quả non đang lớn dần từ chính phần cuống hoa.

Hoa gạo không chỉ là một loại hoa đẹp, mà còn mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc về sự sống và sự kiên cường. Những cánh hoa đỏ nở trên cây gạo như biểu tượng của sức sống mãnh liệt trước thử thách của thời gian.

Với người dân Tiên Điền, cây gạo trở thành biểu tượng cho sự kiên cường vượt qua gian khó, là nơi họ tìm thấy sự kết nối với quá khứ, với những thế hệ đi trước. Cây gạo hơn 200 tuổi cũng đang là một điểm đến đầy cuốn hút đối với du khách khi ghé thăm quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du.

Cứ tháng 3 Âm lịch, cây gạo lại bung nở thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Trọng Tùng

Cứ tháng 3 Âm lịch, cây gạo lại bung nở thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Trọng Tùng

Cây cao 15 mét, gốc cây đường kính hơn 2,5 mét, đủ để năm người ôm không xuể. Ảnh: Trọng Tùng

Cây cao 15 mét, gốc cây đường kính hơn 2,5 mét, đủ để năm người ôm không xuể. Ảnh: Trọng Tùng

Do tuổi đời lâu năm, thân cây gạo phủ đầy rong rêu. Ảnh: Trọng Tùng

Do tuổi đời lâu năm, thân cây gạo phủ đầy rong rêu. Ảnh: Trọng Tùng

Cây gạo tạo nên một nét đẹp riêng của làng quê Tiên Điền. Ảnh: Trọng Tùng

Cây gạo tạo nên một nét đẹp riêng của làng quê Tiên Điền. Ảnh: Trọng Tùng

Hoa gạo màu đỏ thắm, có 5 cánh. Chỉ sau 3 ngày là bung nở là hoa trút khỏi cành. Ảnh: Trọng Tùng

Hoa gạo màu đỏ thắm, có 5 cánh. Chỉ sau 3 ngày là bung nở là hoa trút khỏi cành. Ảnh: Trọng Tùng

Cây gạo sừng sững hơn 2 thế kỷ che chở cho dân làng. Ảnh: Trọng Tùng

Cây gạo sừng sững hơn 2 thế kỷ che chở cho dân làng. Ảnh: Trọng Tùng

Người dân coi việc chăm sóc cây như giữ gìn một phần di sản quý giá của cha ông. Ảnh: Trọng Tùng

Người dân coi việc chăm sóc cây như giữ gìn một phần di sản quý giá của cha ông. Ảnh: Trọng Tùng

Hình ảnh cánh hoa gạo đỏ tươi cũng gắn liền với làng quê Việt Nam, chân chất, mộc mạc. Ảnh: Trọng Tùng

Hình ảnh cánh hoa gạo đỏ tươi cũng gắn liền với làng quê Việt Nam, chân chất, mộc mạc. Ảnh: Trọng Tùng

Trọng Tùng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cay-gao-200-nam-tuoi-bung-no-tren-que-huong-nguyen-du-382436.html