'Cây táo nở hoa': Báu khóc khi gặp lại tình cũ

Bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, Báu không tìm được chốn dung thân. Nhưng cô may mắn gặp lại người yêu cũ.

Tập 13 Cây táo nở hoa xoay quanh mối tình của Dư (Song Luân) và Trúc (Minh Trang), những mâu thuẫn, căng thẳng trong gia đình Ngọc (Thái Hòa).

Ngọc lần đầu lớn tiếng mắng con gái

Mở đầu tập phim là hình ảnh Ngọc cáu gắt, nổi nóng với vợ con. Chuyện Châu là người thứ ba xen vào gia đình bác sĩ Tuấn là cú sốc lớn với Ngọc. Ngọc mang sự tức giận ấy về nhà mà không dám nói với vợ.

Ngọc stress về việc của Châu. Ảnh: ĐPCC.

Ngọc stress về việc của Châu. Ảnh: ĐPCC.

Hạnh (Hồng Ánh) nhận thấy chồng thay đổi tính khí nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Giữa lúc Ngọc đau đớn vì chuyện của em gái, anh đã không thể kiềm chế khi Phúc (Trịnh Thảo) tỏ thái độ chống đối mẹ.

Lúc này, Ngọc bất ngờ lớn tiếng, mắng con gái. Đây là điều anh chưa từng làm trước đó. Hạnh cố ngăn cản nhưng không thể khiến chồng im lặng. "Không là gì trong nhà này thì cút đi… Thích thì nghỉ học rồi muốn làm gì thì làm", Ngọc quát Phúc.

Phúc ấm ức về ba đã lâu nên đây là dịp cô bé phản ứng: "Ba không có quyền nói như vậy. Ba đâu có muốn sinh con ra đâu. Lúc mẹ mang bầu con, ba kêu mẹ bỏ con đi mà. Cuộc đời ba chỉ biết có các cô chú thôi. Đó mới là gia đình của ba. Con ghét ba….".

 Phúc khóc phản ứng với cha. Ảnh: ĐPCC.

Phúc khóc phản ứng với cha. Ảnh: ĐPCC.

Ngọc sững sờ khi con gái biết sự thật. Hạnh đau đớn thét lên: "Nếu anh muốn chết thì chết đi, hãy để cho mẹ con tôi yên".

Dư đề nghị thử hẹn hò Trúc trong một tháng

Ở diễn biến khác, chuyện tình cảm giữa Dư và Trúc bắt đầu có những tín hiệu tốt. Dư không còn e ngại, anh chủ động hẹn Trúc cùng đi dạo, ăn tối. Anh còn đề nghị cả hai thử hẹn hò trong một tháng.

Khi Dư gợi ý mời Trúc đi uống cà phê, anh bất ngờ khi được cô mời vào nhà. Trúc đã trổ tài pha cà phê mời anh tài xế. Trong buổi hẹn hò, Dư khéo léo hỏi được tên và tuổi của Trúc.

 Dư và Trúc đã thân thiết hơn. Ảnh: ĐPCC.

Dư và Trúc đã thân thiết hơn. Ảnh: ĐPCC.

Khi cả hai đang trò chuyện lãng mạn, một vị khách không mời mà tới. Sở (Will) xuất hiện trước nhà Trúc với bó hoa trên tay. Gã bạn trai từng yêu và dự định cưới Trúc nhưng cuối cùng bỏ rơi cô, kết hôn với cô gái khác.

Tức giận khi gặp lại tên sở khanh, Trúc tìm mọi cách đánh đuổi Sở ra khỏi nhà. Cô dùng vòi xịt nước để tống tiễn gã bạn trai lừa dối.

Ngồi trong nhà nghe những lời chướng tai của Sở, Dư muốn ra đánh cho hắn một trận đau đớn. Nhưng nhớ tới những lời dặn dò của anh hai, Dư đã kìm mình lại. Thay vào đó, anh nghĩ cách trêu tức tên sở khanh.

Báu gặp lại người yêu cũ

Về phía Báu (Nhã Phương), sau khi làm việc có lỗi với Châu, cô bị anh trai đuổi ra khỏi nhà. Ngà (Trương Thế Vinh) an phận, không dám xen vào chuyện giữa anh hai và Báu sau những lỗi lầm mình đã gây ra.

Không còn chốn dung thân, Báu tìm đến nhà Ly. Tuy nhiên, sau sự việc gây ra với bạn trai của Ly, Báu bị bạn trách mắng, từ chối gặp.

 Báu chủ động ôm Quân.

Báu chủ động ôm Quân.

Trong lúc Báu lang thang trên đường, cô vô tình gặp lại Quân (Văn Anh) khi anh đang phát tờ rơi trước một quán ăn. Nhìn Quân, Báu xúc động nhớ về quá khứ. Trước đây, Báu từng bị hành hung khi làm tiếp viên ở quán rượu, nhờ Quân giúp nên cô thoát khỏi những kẻ vũ phu. Vì cứu Báu, Quân bị đánh gãy chân.

Gặp lại, Quân tỏ thái độ lạnh lùng, xa cách với Báu. Nhưng đã đến đường cùng, cô vẫn xách vali đi theo đến trước căn phòng trọ của anh.

Chứng kiến Báu ngồi dầm mưa trước cửa, Quân không đành lòng, phải mở cửa cho Báu vào nhà.

Cô năn nỉ Quân cho mình tá túc vài hôm, nhưng Quân từ chối. Anh nói: “Nếu biết em ở đây, anh hai sẽ không để yên đâu”.

Đến nửa đêm, khi Báu bị sốt cao, Quân ân cần chăm sóc. Khi không khí thân tình hơn, Báu mở lời. Cô cho biết sợ Quân ghét mình, bởi cô là nguyên nhân khiến đôi chân anh bị tật.

Tiếp đó, cô chủ động đến bên ôm chầm lấy Quân. Tuy vậy, anh vẫn nhắn nhủ cô: "Báu à, cuộc đời của em sẽ tốt đẹp hơn nếu không dính đến tôi".

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cay-tao-no-hoa-bau-khoc-khi-gap-lai-tinh-cu-post1211169.html