'Cây táo nở hoa': Lam (Kim Nhã) tự tử, Châu bị đuổi việc

Mối quan hệ sai trái giữa Châu và Tuấn bị phanh phui, dẫn tới hậu quả đáng tiếc cho cả hai. Theo đó, Châu bị đuổi việc, Ngọc phải quỳ gối, cầu xin vợ Tuấn tha thứ cho em gái.

'Cây táo nở hoa': Châu (Thúy Ngân) bị anh tát vì yêu đàn ông có vợ Trong tập 12 "Cây táo nở hoa", Ngọc đau khổ khi phát hiện Châu là người thứ ba, khiến gia đình bác sĩ Tuấn rạn nứt.

Tập 12 Cây táo nở hoa tiếp tục xoay quanh những hậu quả về mối tình vụng trộm của Châu (Thúy Ngân) và Tuấn (Đỗ An).

Châu bị đuổi việc

Sau khi thú thật với vợ chuyện ngoại tình, Tuấn quyết định dọn ra ngoài sống. Sự dứt khoát của Tuấn khiến Lam (Kim Nhã) đau đớn tột cùng. Không thể chịu được khi chứng kiến chồng xách đồ ra đi, cô cắt tay tự tử. Đó cũng là cách cô làm sức ép để Tuấn không thể nào ly dị.

 Ngọc van xin vợ Tuấn tha thứ cho Châu.

Ngọc van xin vợ Tuấn tha thứ cho Châu.

Sự việc này đã khiến Châu bị tất cả nhân viên trong bệnh viện phản ứng. Giám đốc bệnh viện đã ra ngay quyết định dừng công tác và chuyển cô đến một bệnh viện ở huyện đảo xa xôi.

Đau lòng khi bạn gái bị chuyển công tác, Tuấn gửi đơn xin nghỉ việc và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Nhưng anh không ngờ ban giám đốc lại quyết định bổ nhiệm anh làm trưởng khoa. Lúc này, anh nhận ra thế lực của nhà vợ quá mạnh.

Sự việc Châu bị đuổi việc cuối cùng cũng đến tai Ngọc (Thái Hòa). Anh vốn coi Châu là niềm tự hào, động lực sống của đời mình. Vì thế em gái vướng vào mối tình sai trái, bị đánh ghen và buộc thôi việc ở bệnh viện lớn là cú sốc, khiến anh suy sụp.

 Ngọc lo tương lai em gái bị hủy hoại.

Ngọc lo tương lai em gái bị hủy hoại.

Với hy vọng cứu vãn sự nghiệp của Châu, Ngọc tìm đến nhà Lam, cầu xin cô tha thứ. Anh quỳ gối, van xin Lam bỏ qua chuyện của Châu. Nhưng khi anh nhìn thấy vết cắt trên cổ tay Lam, Ngọc đành câm nín. Anh lủi thủi ra về trong đau khổ, tủi nhục.

Ngọc tát hai em gái

Trước khi về, Ngọc sững sờ khi nghe Lam nói: “Đúng là anh nào em nấy. Chị thì giật chồng, em gái đi tố cáo, anh trai lại quỳ lạy xin xỏ. Gia đình mấy người đang bày trò gì vậy?”.

Nhận ra Báu chính là người khiến Châu rơi vào đường cùng, về nhà, Ngọc tức giận lôi Báu ra dạy dỗ: “Mình là anh em, người một nhà, có chuyện gì phải yêu thương bảo vệ nhau, dù có bất cứ lỗi lầm gì đi nữa…”.

Cuối cùng, Ngọc tuyên bố từ mặt Báu: “Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Tao không có đứa em như mày”.

Ngọc lại tìm đến Châu để nói rõ mọi chuyện. Anh đau đớn, chất vấn em gái: "Tại sao bao nhiêu đàn ông tốt em không quen mà lại là đàn ông có vợ”. Anh tát em gái trong khi nước mắt tràn ngập. Anh không thể tin em gái thông minh, hiểu chuyện nhất nhà lại gây ra lỗi lầm khó tha thứ nhất.

 Châu đau đớn thừa nhận mình bị tổn thương nhiều năm qua.

Châu đau đớn thừa nhận mình bị tổn thương nhiều năm qua.

Lần đầu tiên, trước anh trai, Châu bày tỏ những tâm sự giấu kín bấy lâu: “Em không giỏi giang giống như anh hai nghĩ đâu. Em chỉ là đứa con thứ ba trong một gia đình tan nát thôi. Mẹ anh ta từng nói với em: Cô là thứ không cha không mẹ, sao dám lấy con trai tôi…

Khi bị bỏ trước ngày cưới, em đã muốn chết. Em chỉ muốn chết vì quá xấu hổ và nhục nhã. Lúc ấy, chỉ có anh ấy đưa tay ra cứu em. Em không cần biết anh ấy có gia đình hay chưa. Lúc đó em không biết làm gì khác ngoài việc nắm lấy tay anh ấy mà sống…”.

Hạnh khẳng định các em hư hỏng vì Ngọc

Trước đó, khi chưa biết chuyện của Châu, Ngọc đã ra sức bảo vệ Báu khi Hạnh (Hồng Ánh) chỉ trích em gái. Anh đã kéo Báu về nhà khi phát hiện cô ở phòng trọ cùng một người bạn và bạn trai của người này. Để được ở cùng, Báu phải chăm sóc người bạn trai bị tai nạn, băng bó khắp cơ thể.

Hạnh hậm hực, khó chịu khi Báu trở về nhà. Cô khẳng định các em hư hỏng đều do lỗi của Ngọc. Lúc này, vì thương xót cho em, anh quay lại đổ lỗi, trách cứ Hạnh (Hồng Ánh) không thương em chồng.

“Anh biết tụi nó hư hỏng nhưng cũng tội nghiệp mà em. Em thương tụi nó thêm một chút nữa không được à. Sức anh có hạn. Em giúp anh thêm một chút nữa không được sao?”.

 Tuấn bất lực khi gia thế nhà vợ quá lớn.

Tuấn bất lực khi gia thế nhà vợ quá lớn.

Hạnh không thể chấp nhận được sự bảo vệ em đến mức mù quáng của chồng. Cô nói: “Tụi nó hư hỏng là tại anh. Cái nhà này ra nông nỗi này là do anh. Anh mới là nguyên nhân, vấn đề cần giải quyết”.

Sau khi trách vợ, Ngọc tiếp tục la mắng Báu. “Em làm ơn em học Châu một chút cho anh nhờ được không Báu?”. Điên tiết vì bị so sánh, thiên vị với chị gái, Báu phản ứng lại anh: “Em không bao giờ giống con khốn nạn đó nghe chưa”. Và ngay lập tức cô nhận một cú tát trời giáng từ anh trai.

Cuối tập 12, Châu bất ngờ nhận được lời cầu hôn của Nam Phong (B Trần). Nam Phong không muốn Châu bị tổn thương, bị người khác chà đạp. Anh khẳng định cô là lý do khiến anh trở về Việt Nam. Tuy nhiên, khi nghe Châu nhắc đến sự phản đối của mẹ anh, Nam Phong chỉ biết im lặng.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cay-tao-no-hoa-lam-kim-nha-tu-tu-chau-bi-duoi-viec-post1209568.html