Cây xoài cứu mạng giữa trận lũ 'như sóng thần' ở Nepal

Dòng nước khổng lồ cuốn văng Bibek Kumal cùng bùn đá khỏi nơi làm việc. Anh sống sót hy hữu nhờ mắc lại trên cây xoài, giữa lúc 165 người chết, 1.300 người mất tích do thảm hoạ.

Tháo chạy trước khi lũ nuốt chửng khu phức hợp, 1.300 người mất tích Khối bùn nước khổng lồ bất ngờ đổ ập vào khu phức hợp ở cửa khẩu Cát Long (biên giới Nepal - Trung Quốc), đánh sập các công trình và cuốn phăng mọi thứ.

Đang đào hố bên ngoài một căn nhà mới xây, Bibek Kumal (24 tuổi), công nhân Nepal, bất ngờ nghe tiếng nước gầm rú. Chỉ vài giây sau, một bức tường nước cuồn cuộn mang theo bùn đất và đá lao xuống, cuốn phăng anh cùng mọi thứ xung quanh.

May mắn hy hữu giữa dòng lũ dữ

Kumal, 24 tuổi, khi đó đang làm việc tại Bidur, khu vực hạ lưu huyện Rasuwa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa gần biên giới Himalaya giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) ngày 26/8. Anh nghe thấy một âm thanh rít mạnh. Bốn đồng nghiệp đứng phía trên miệng hố sâu khoảng 1,5 m liên tục hét lớn, giục anh trèo lên và chạy.

Nhưng khi Kumal vừa kịp thoát khỏi hố, các đồng nghiệp của anh đã bỏ chạy.

“Tôi bắt đầu chạy. Rồi một bức tường nước ầm ầm lao xuống, cứ như một trận động đất”, Kumal kể từ giường bệnh tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu, trong khi người anh trai Dinesh ngồi bên cạnh.

Dòng nước dữ dội cuốn anh trôi theo bùn đất và những mảnh vỡ. “May mắn là tôi bị mắc lại trên một cây xoài”, anh nói. “Nếu không có cây xoài, có lẽ tôi đã bị dòng nước cuốn đi và chết”.

Trong khi đó, có nhiều người lại không may mắn như anh Kumal.

 Lực lượng an ninh và chó nghiệp vụ đang tìm kiếm những người sống sót sau trận lũ lụt ở Trishuli, huyện Nuwakot (Nepal) ngày 27/8. Ảnh: Reuters.

Lực lượng an ninh và chó nghiệp vụ đang tìm kiếm những người sống sót sau trận lũ lụt ở Trishuli, huyện Nuwakot (Nepal) ngày 27/8. Ảnh: Reuters.

“Tôi thấy một khối bùn khổng lồ cuồn cuộn lao thẳng về phía chúng tôi”, Keshav Prasad Baral, một người sống sót 68 tuổi đang điều trị tại bệnh viện, kể lại. “Khi đến gần, khối bùn cứ dâng lên mỗi lúc một cao. Nhìn thấy nó tràn vào nhà, tôi cố nắm lấy tay vợ để đưa bà ấy lên sân thượng. Nhưng dòng bùn đã cuốn bà ấy đi”.

Bốn giờ sau, Baral được một trực thăng đưa đến nơi an toàn. “Vợ tôi vẫn ở đâu đó dưới lớp bùn”, ông nói. “Bà ấy không còn nữa”.

Trận lũ quét đã khiến ít nhất 165 người thiệt mạng và hơn 1.000 người, trong đó có nhiều người nước ngoài, mất tích trong một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất tại Nepal những năm gần đây.

Ba người khác bị thương trong trận lũ cũng đang được điều trị cùng Kumal, trong khi nhiều nạn nhân tiếp tục được đưa về thủ đô Kathmandu. Nhà chức trách cho biết đã giải cứu hơn 114 người và đưa họ đến các bệnh viện ở Kathmandu và Rasuwa để điều trị.

Căn nhà biến mất trước mắt

Trận lũ xảy ra sau khi một khối bùn đất và đá dường như sạt xuống dòng sông tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, tàn phá hàng loạt khu dân cư và cơ sở hạ tầng ở phía hạ lưu.

Khoảnh khắc người dân hoảng loạn tháo chạy trước khi dòng lũ bùn đất đổ ập xuống, san phẳng nhà cửa và phương tiện tại khu vực biên giới. Ảnh: RT.

Hình ảnh từ camera an ninh ở phía Trung Quốc cho thấy nhiều người vội vã tháo chạy ngay trước khi một bức tường nước, bùn và đá ập tới, phá hủy các tòa nhà, cuốn trôi phương tiện và cướp đi nhiều sinh mạng.

Nguyên nhân chính xác của vụ sạt lở vẫn chưa được xác định. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết một trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra khoảng 7 phút trước thời điểm được ghi trên dấu thời gian của camera an ninh.

Các chuyên gia cũng đặt ra giả thuyết rằng lũ tràn xuống do hồ băng vỡ (GLOF), trong đó nước tích tụ phía sau đập băng hoặc đập đá tự nhiên bất ngờ thoát ra. Khả năng khác là một vụ sạt lở băng - đá tạo ra đập tự nhiên tạm thời, sau đó chính đập này bị phá vỡ và tạo dòng lũ.

Lũ quét cuốn phăng nhà cửa, đường phố hóa sông bùn Các video đã được chia sẻ cho thấy hàng chục người bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc, nhất 160 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Kumal kể rằng khi bám chặt lấy cây xoài, anh tận mắt chứng kiến căn nhà nơi mình đang làm việc biến mất trong dòng nước lũ.

Sau đó, cảnh sát tiếp cận và kéo anh đến nơi an toàn. Kumal bị thương ở chân phải khi bị dòng nước đập vào, sau đó tiếp tục trúng một tảng đá lớn. Anh cho biết ngôi nhà của gia đình mình ở một nơi khác may mắn không bị ảnh hưởng.

Phần lớn lãnh thổ Nepal là vùng núi, thường xuyên hứng chịu lũ lụt và sạt lở chết người vào mỗi mùa mưa, bên cạnh nguy cơ từ nhiều loại thiên tai khác. Khi còn là thiếu niên, chính Kumal từng sống sót qua trận động đất kinh hoàng năm 2015, thảm họa khiến gần 9.000 người thiệt mạng.

Ở giường bệnh đối diện, bé gái Rihana Lamichhane, 11 tuổi, cũng vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. “Em đang ở trường. Nhà trường đóng cửa vì sự việc này và yêu cầu chúng em về nhà”, Rihana kể. “Khi em đang băng qua sông, bất ngờ nước lũ từ đâu ào xuống”.

Rihana bị thương ở ngực và chân nhưng cho biết mình vẫn cảm thấy may mắn vì sống sót.

“Em rất vui vì mình an toàn, nhưng em không biết chuyện gì đã xảy ra với các bạn của mình”, em nói.

Mẹ của Rihana, bà Rita, kể đã lập tức đi tìm con gái sau khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn. “Tôi rất mừng vì con gái không bị thương nghiêm trọng. Tôi thấy nhẹ nhõm khi tìm được con an toàn”, bà nói.

 Người phụ nữ bật khóc khi thấy người thân bị thương tại bệnh viện sau trận lũ quét chết người, tại Kathmandu, Nepal ngày 27/8/2026. Ảnh: Reuters.

Người phụ nữ bật khóc khi thấy người thân bị thương tại bệnh viện sau trận lũ quét chết người, tại Kathmandu, Nepal ngày 27/8/2026. Ảnh: Reuters.

Hy vọng vào một phép màu

Trong khi những người sống sót được đưa đến bệnh viện, nhiều gia đình vẫn tuyệt vọng chờ tin người thân mất tích sau khi mất liên lạc trong trận lũ.

Tại New Zealand, Rajeev Reddy cho biết gia đình ông chưa nhận được tin tức từ em gái Suhasini Reddy Kandimalla kể từ hôm 26/8, khi bà nhắn tin nói đang cùng bạn bè đi bộ đường dài tới khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

“Cả gia đình đang rối bời”, Reddy nói với CNN. “Các con của em tôi đang chờ mẹ trở về”.

Suhasini, 44 tuổi, dự định đi đường bộ tới khu vực biên giới để giải quyết một cuộc hẹn về thủ tục nhập cư vào sáng 27/8, trước khi tiếp tục hành trình trên tuyến Outer Kora ở Tây Tạng.

Tuy nhiên, hôm 28/8, ban tổ chức tour liên lạc với gia đình và cho biết toàn bộ 31 thành viên dự kiến tham gia chuyến đi đều chưa thể xác định được tung tích.

Lũ quét cuồn cuộn nhấn chìm làng mạc Nepal - Trung Quốc Dòng nước khổng lồ cuồn cuộn tràn qua biên giới Nepal - Trung Quốc, nhấn chìm các ngôi làng. Một vụ sạt lở bùn đất cũng tấn công cảng Gyirong của Trung Quốc.

Là mẹ của hai con, 4 và 16 tuổi, Suhasini yêu thích đi bộ đường dài và đã lên kế hoạch cho nhiều chuyến đi khác tại quê nhà New Zealand. Bà cũng dự định chinh phục đỉnh Everest vào năm tới, theo Reddy.

“Cả gia đình đang liên hệ với người thân và các đầu mối tại Nepal để tìm bất kỳ thông tin nào”, Reddy nói. “Chúng tôi hy vọng có thể sớm đưa em trở về”.

Tại Nepal, Asmita Dahal cũng đang cầu mong một điều kỳ diệu xảy ra với em trai mình.

“Chúng tôi rất, rất lo lắng, nhưng vẫn hy vọng vào một phép màu”, cô nói.

Em trai Asmita, Suman Dahal, 21 tuổi, làm việc với một đoàn khách du lịch tại Sonam Guest House ở Timure, thị trấn biên giới thuộc huyện Rasuwa. Câu cuối cùng Suman nói với chị gái vào hôm 26/8 là “hẹn gặp chị vào buổi sáng”.

Tối hôm đó, khi đoàn khách rời đi để sang Trung Quốc, Suman ở lại chuẩn bị trở về Kathmandu. Kể từ đó, gia đình không thể liên lạc với anh.

“Số điện thoại của em tôi không còn hoạt động, điện thoại đã tắt và chúng tôi không biết em đang ở đâu”, Asmita nói với CNN.

“Chúng tôi lo chiếc xe buýt chở em có thể đã bị lũ cuốn, nhưng thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Chúng tôi rất, rất lo lắng, nhưng vẫn hy vọng vào một phép màu”.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/cay-xoai-cuu-mang-giua-tran-lu-nhu-song-than-o-nepal-post1679644.html