CĐV đốt phá trong đêm PSG đăng quang khiến hàng ngàn cảnh sát Paris phải can thiệp
Đêm qua, thành phố Paris dường như không ngủ sau thắng lợi lịch sử của PSG trước Inter Milan. Nhưng chiến thắng ấy cũng khiến cảnh sát Paris đau đầu khi NHM ăn mừng kích động.

Có 5.400 nhân viên cảnh sát được điều động bảo đảm an ninh trước, trong và sau trận chung kết Cúp C1 châu Âu giữa PSG với Inter. Con số này chiếm gần 20% trong tổng lực lượng cảnh sát của thủ đô nước Pháp (32.000 người).
Chi tiết trên cho thấy sự đề phòng của nhà chức trách trước kịch bản NHM quậy phá. Nếu thắng, họ có thể đổ ra đường ăn mừng quá khích còn nếu thua, bầu không khí thù địch sẽ được "kích hoạt".
Kịch bản đầu tiên đã diễn ra vào đêm qua. Ngay thời điểm trọng tài chưa nổi hồi còi mãn cuộc, hàng ngàn NHM đã đổ ra đường, khiến các ngả về đại lộ Champs-Élyseés đông nghịt. Tiếng còi xe và ca hát vang lên khắp nơi nhưng rồi các cuộc ăn mừng dần bị nhuốm màu bạo lực.

NHM Paris đã trải qua một đêm không ngủ
Đầu tiên, NHM đốt pháo sáng, sau đó họ ném vào một số cửa hiệu hai bên đường. Hàng chục vụ cháy đã bùng phát khắp thủ đô và lực lượng cứu hỏa phải xử lý trên khắp các tuyến phố, đặc biệt những con đường tiến tới sân Parc des Princes. Nhiều video cho thấy cảnh xe đạp và nệm bị đốt cháy gần sân bóng, khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút trên bầu trời đêm. Chủ nhiều cửa tiệm đã phải niêm phong cửa hàng để tránh cảnh bị đốt phá.
Chưa dừng lại ở đó, nhiều nơi cảnh sát phải dùng hơi cay trấn áp bạo động. Trong nhiều video do NHM quay lại, cảnh sát mặc đồ chống bạo động đã chạy về phía các nhóm người gây rối. Một số người ném chai lọ và đốt pháo hoa khi bị đẩy lùi. Sau nhiều màn giao tranh, nhóm CĐV bắt đầu tan dần và trở về nhà vào rạng sáng.
Theo ghi nhận, phần lớn Paris bị bao phủ bởi khói dày đặc từ lễ ăn mừng. Nhưng nhìn chung, tình hình không đi quá xa. Lực lượng cảnh sát Paris đã trấn át được tất cả các vụ gây rối, mang tới một đêm an toàn cho thủ đô.