CĐV Indonesia phản ứng mạnh mẽ khi Malaysia đi tiếp
ĐKVĐ Indonesia bị loại từ vòng bảng, và đồn đảo CĐV Indonesia phẫn nộ khi mất vé vào tay U22 Malaysia.
U22 Indonesia chính thức trở thành cựu vương SEA Games khi không thể vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, dù giành chiến thắng 3-1 trước Myanmar ở lượt trận cuối. Kết quả này giúp U22 Malaysia hưởng lợi và giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó đối đầu Thái Lan ở vòng bán kết.
Chiến thắng của Indonesia tại Chiang Mai không đủ để sửa chữa những sai lầm từ hai lượt trận trước. Myanmar mở tỷ số nhờ pha lập công của Min Maw Oo, trước khi Ton Firmansyah gỡ hòa 1-1 cho Indonesia.
Bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Indra Sjafri chịu áp lực phải thắng với cách biệt ít nhất ba bàn. Dù tung tiền đạo Jens Raven vào sân và cầu thủ này ghi cú đúp ở phút 86 và phút bù giờ, Indonesia vẫn thiếu đúng một bàn để vượt qua Malaysia trong cuộc đua suất nhì bảng xuất sắc nhất. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, không khí trở nên căng thẳng khi cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi và va chạm dữ dội trên sân.

Malaysia đi tiếp khi Indonesia bị lại cay đắng. Ảnh: FAM
Trong khi Indonesia cay đắng bị loại, cặp bán kết còn lại sẽ chứng kiến U22 Việt Nam đối đầu U22 Philippines. Cùng thời điểm, mạng xã hội Indonesia bùng nổ khi người hâm mộ trút giận vì đội nhà trình diễn thứ bóng đá thiếu bản sắc. Nhiều CĐV cho rằng lối chơi của đội quá rối rắm, không có cấu trúc và thiếu ý tưởng. Họ cho rằng mỗi lần có bóng, cầu thủ chỉ biết chuyền dài lên phía trước, không thể triển khai phối hợp ngắn, cũng không tạo được bất kỳ sức ép đáng kể nào lên hàng thủ Myanmar. Thậm chí, có ý kiến nhận định Myanmar thi đấu mạch lạc hơn với các pha phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả.
Bên cạnh đó, HLV Indra Sjafri trở thành tâm điểm chỉ trích khi để Jens Raven và Ferrari dự bị ở những trận quan trọng. Nhiều người tin rằng nếu hai cầu thủ này đá chính ngay từ đầu giải, Indonesia đã không rơi vào tình cảnh bế tắc như hiện tại. Một số CĐV mỉa mai rằng chiến thuật của Indonesia chỉ gói gọn trong việc “đá lên phía trước càng nhanh càng tốt”, thay vì có kế hoạch rõ ràng để khai thác điểm yếu đối thủ.
Không chỉ ban huấn luyện, PSSI cũng bị người hâm mộ gọi tên. Việc PSSI tạm hoãn Super League, không tổ chức lịch FIFA Matchday tháng 11 và triệu tập toàn bộ cầu thủ thi đấu ở nước ngoài để phục vụ SEA Games bị đánh giá là “hy sinh cả nền bóng đá quốc nội chỉ để nhận cái kết bị loại vì thiếu một bàn thắng”. Một số CĐV cho biết họ đã chờ đợi PSSI lên tiếng xin lỗi kể từ thất bại ở vòng loại World Cup 2026, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.
Thất bại này đánh dấu một trong những kỳ SEA Games đáng thất vọng nhất của bóng đá Indonesia trong nhiều năm qua. Trong khi Malaysia thở phào và giành vé vào bán kết theo cách ngoạn mục, Indonesia lại rời giải trong sự tiếc nuối, giận dữ và hoài nghi của người hâm mộ nước này.














