CĐV Indonesia phản ứng về chiến thắng 6-0 của thầy trò HLV Kluivert
Chiến thắng 'hủy diệt' 6-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) của tuyển Indonesia trong loạt trận giao hữu tối 5/9 khiến bầu không khí trên mạng xã hội xứ vạn đảo nóng hơn bao giờ hết.
Người hâm mộ Indonesia vui mừng vì màn trình diễn bùng nổ của hàng công dưới thời HLV Patrick Kluivert, nhưng cũng không ít ý kiến thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.
Nhiều CĐV bày tỏ niềm tin rằng đội tuyển đang đi đúng hướng. “Từ trận này, tôi bắt đầu tin vào khả năng huấn luyện mới. Đội bóng đá tốt, pressing mạnh và biết cách tận dụng lợi thế thể hình của các cầu thủ nhập tịch lẫn bản địa”, một bình luận chia sẻ.

CĐV Indonesia phản ứng về chiến thắng 6-0 của thầy trò HLV Kluivert với nhiều lời ngợi khen. Ảnh: PSSI
Tuy nhiên, cũng có góc nhìn phê phán, đặc biệt là nhắm vào những cá nhân nổi bật như Marselino Ferdinan. “Đã đến lúc Marselino nên thay đổi, cậu ấy rê dắt tốt nhưng thường xuyên sút lên trời, bỏ lỡ cơ hội. Nếu không cải thiện, vị trí sẽ sớm bị Nathan chiếm”, một CĐV viết. Người khác bổ sung: “Thật tội cho tiền đạo. Ngay cả Haaland cũng khó ghi bàn nếu tuyến giữa quá ích kỷ, không chịu chuyền bóng trong vòng cấm”.
Ngoài ra, một số người kêu gọi sự điềm tĩnh. Họ cho rằng thắng lợi 6-0 chỉ là bước chạy đà, bởi đối thủ ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khó nhằn hơn nhiều. “Đài Loan không phải thuốc thử chuẩn, nhưng trận này cho thấy các cầu thủ bản địa như Beckham Putra hay Yakob Sayuri vẫn có thể hòa nhập tốt bên cạnh dàn nhập tịch”, một bình luận đánh giá.
Điều khiến người hâm mộ phấn khích nhất là thứ hạng FIFA. Theo Football Ranking, Indonesia sẽ vươn lên vị trí 116 thế giới, chỉ còn kém tuyển Việt Nam đúng 1 bậc. Nếu so sánh với thầy trò HLV Kim Sang Sik, vốn vừa để thua liên tiếp hai trận với Malaysia và Nam Định FC, Indonesia hiện cho thấy một phong độ trái ngược. Trong khi Việt Nam bị chê là sa sút thì Indonesia lại thăng hoa, đang trên đường vượt mặt ở bảng xếp hạng FIFA.
Trên sân nhà, Indonesia đã thể hiện sự vượt trội tuyệt đối. Jordi Amat, Sananta, Klok, Reijnders và Walsh lần lượt lập công, trong đó Sananta để lại dấu ấn với một cú đúp. Lối chơi tốc độ, pressing mạnh mẽ và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ bản địa với nhập tịch giúp Indonesia dễ dàng kiểm soát cục diện, biến trận đấu trở thành màn tập dượt hoàn hảo với trận thắng 6-0.