CĐV Indonesia tự hào dù đội nhà bị thua 0- 6 ở U17 châu Á 2025
Ngay sau khi U17 Indonesia bị loại với tỷ số 0-6 trước U17 Triều Tiên, các CĐV Indonesia đã có nhiều bình luận trên trang AFC.
Nhiều CĐV Indonesia đều cho rằng đội nhà vẫn xứng đáng tự hào. Vì họ đã giành vé dự U17 World Cup 2025, với thành tích toàn thắng ở vòng bảng U17 châu Á 2025. Một số bình luận của CĐV Indonesia như sau:

Sau khi U17 Indonesia bị loại với tỷ số 0-6, các CĐV Indonesia đã có nhiều bình luận trên trang AFC.
- Thắng ta ca ngợi, thua vẫn ủng hộ. Cảm ơn các chiến binh Garuda trẻ vì đã chiến đấu hết mình và đi đến tứ kết. Hành trình của các bạn dừng lại tại đây, nhưng hãy luôn giữ vững tinh thần, tiếp tục cố gắng để hướng tới và tích lũy năng lượng cho vòng chung kết World Cup vào tháng 11 sắp tới.
- Chơi ở World Cup, nếu gặp Thụy Sĩ thì có thể sẽ bị vùi dập với tỉ số 10-0 không gỡ. Lúc đó, có khi lại vui mừng và cười lớn. Còn ai đó ngồi xem ở nhà có thể sẽ nghĩ trong lòng: “Thà đội Malaysia không vào World Cup còn hơn vào để bị những đội mạnh như Ý, Argentina, Đức hay Anh vùi dập”.
- Triều Tiên tập luyện khó khăn, còn Indonesia thì có thể bị bắt chạy cho có hình thể đẹp để đi quảng bá khắp nơi. Hy vọng sắp tới, thể lực và sức bền của các cầu thủ sẽ tốt hơn nữa. Đừng tự mãn hay kiêu ngạo, hãy khiêm nhường, vì trên trời còn có trời cao hơn.
- U17 Indonesia buộc phải thừa nhận sự vượt trội của U17 Triều Tiên. Hành trình tại U17 châu Á 2025 dừng lại ở tứ kết, nhưng chúng tôi vẫn tự hào với những gì các bạn đã đạt được. Hãy luôn giữ tinh thần Garuda trẻ, phía trước vẫn còn World Cup U17 tại Qatar vào tháng 6 hoặc 7 năm 2025/2026.
- Không sao cả, các bạn đã cố gắng hết sức. Phải thừa nhận rằng trình độ của Triều Tiên hiện tại vẫn cao hơn chúng ta.
- Hãy ngẩng cao đầu – mục tiêu dự World Cup đã hoàn thành!
- Đừng chỉ trích các cầu thủ nhé, bạn ơi. Chúng ta đâu thể hiểu hết cảm xúc và áp lực họ phải trải qua trên sân. Hãy luôn ủng hộ họ. Đừng phá hỏng tinh thần của các em, vì World Cup vẫn đang ở phía trước.
- Triều Tiên thì cạnh tranh với Hàn Quốc. Indonesia thì vẫn còn mải tranh đấu với Malaysia và Việt Nam. Đối thủ khác nhau thì đẳng cấp cũng khác nhau.
- Hy vọng Indonesia sẽ sớm vượt qua tư duy chỉ muốn thắng Malaysia hay Việt Nam. Hãy hướng đến việc cạnh tranh với Hàn Quốc và Nhật Bản – vì sự kèn cựa trong khu vực ASEAN chẳng còn nhiều giá trị nữa.
- Thắng cũng bình thường thôi… Thua cũng là chuyện bình thường. Có lúc thắng thì được tung hô tận mây xanh. Nhưng khi thua thì bị chỉ trích không tiếc lời. Thắng thì đừng xem là may mắn, cũng như thua không phải là ngẫu nhiên. Xem U17 Indonesia thi đấu trước Triều Tiên thật sự mình thấy tội, không nỡ nhìn. Lối chơi quá tệ, hoàn toàn không giống như những gì được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.
- Nhưng dù sao đi nữa, cũng xin cảm ơn các em đã chiến đấu hết sức. Đó chính là chất lượng thật sự. Với màn thể hiện như thế này thật sự rất lo nếu bước ra sân khấu World Cup.