CĐV Morocco: 'Họ vẫn là nhà vô địch trong mắt chúng tôi'

Nhiều cổ động viên Morocco tiếc nuối trước trận thua 1-2 trước Croatia của đội tuyển, nhưng cũng không quên bày tỏ niềm tự hào trước cột mốc lịch sử mà 'Sư tử Atlas' đã làm được.

 Cổ động viên Morocco sau trận đấu hôm 17/12. Ảnh: Reuters.

Cổ động viên Morocco sau trận đấu hôm 17/12. Ảnh: Reuters.

Sau trận thua trước Pháp, nhiều người hâm mộ Morocco hy vọng đội tuyển ít nhất sẽ giành được vị trí thứ 3 khi đối đầu với Croatia hôm 17/12. Tại thủ đô Morocco, các cổ động viên tiếc nuối trước kết quả 1-2, nhưng cũng tự hào về màn trình diễn lịch sử của đội tuyển quốc gia, AP đưa tin.

“Họ vẫn là nhà vô địch trong mắt chúng tôi. Hiện tại, họ là một trong 4 đội hàng đầu thế giới”, Soukaina Makkaoui - người hâm mộ ở Rabat - cho biết.

Ali Hachimi - một cổ động viên khác - vừa buồn bã vừa tự hào. “Chúng tôi muốn giành vị trí thứ ba vì các cầu thủ xứng đáng sau khi đã cống hiến hết mình”, anh nói.

Suốt World Cup 2022, Morocco thu hút cổ động viên trong thế giới Arab. Nhiều người cho rằng đội tuyển phản chiếu hình ảnh của chính mình, khi các cầu thủ vẫy cờ Palestine sau chiến thắng và ăn mừng trên sân với mẹ và các con.

 Croatia có được huy chương đồng tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Croatia có được huy chương đồng tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Ibrahim al-Lilli - một trong số hàng nghìn người hâm mộ ở Dải Gaza tụ tập cổ vũ cho Morocco hôm 17/12 - cho biết việc chứng kiến những lá cờ Palestine phấp phới trong sân vận động World Cup “là cảm giác khó tả”.

Giải đấu khẳng định thế giới Arab “ủng hộ chính nghĩa của người Palestine, bất kể chính phủ của họ làm gì”, anh nói, đề cập đến Hiệp định Abraham mà bốn quốc gia Arab - gồm cả Morocco - ký với Israel vào năm 2020.

Ahmed al-Najjar - một người hâm mộ khác ở Gaza - cho biết: “Đó là thất bại, nhưng mang hương vị của niềm vui và chiến thắng”.

Tại khu phố Tarik al-Jdideh của Beirut, Muhammad Shaalan cho biết vị trí thứ tư vẫn là niềm tự hào đối với thế giới Arab.

“Họ đi đến những trận đấu cuối cùng và đánh bại ba trong số những đội bóng lớn hay nhất châu Âu (Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha)”, anh nói. “Tôi tôn trọng họ với tư cách là một đội Arab”.

New York Times đánh giá giải đấu ở Qatar đã biến "sư tử Atlas" trở thành người phá kỷ lục. Morocco trở thành đội đầu tiên của thế giới Arab lọt vào tứ kết World Cup. Sau đó vài ngày, họ cũng là đội châu Phi đầu tiên kéo dài chuỗi trận của mình đến tận bán kết.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cdv-morocco-ho-van-la-nha-vo-dich-trong-mat-chung-toi-post1385917.html