CĐV Thái Lan gay gắt đòi trao chức vô địch cho U22 Việt Nam

Chiến thắng sát nút trước U22 Malaysia trong bối cảnh đối thủ chỉ còn chơi với 10 người không mang lại cảm giác thuyết phục cho người hâm mộ Thái Lan.

Trái lại, ngay sau trận bán kết SEA Games 33, làn sóng chỉ trích và bi quan đã xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn, mạng xã hội của xứ chùa vàng, với tâm điểm là nỗi lo khi phải đối đầu U22 Việt Nam ở chung kết.

Nhiều CĐV Thái Lan thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn của đội nhà là đáng báo động. “Đá thế nào mà 10 người lại còn nhìn nhỉnh hơn 11 người?”, một CĐV mỉa mai. Người khác cay đắng viết: “Chơi kiểu này thì gặp Việt Nam chắc chắn bị đập. Thôi trao luôn chức vô địch cho Việt Nam đi”.

Chiến thắng sát nút trước U22 Malaysia trong bối cảnh đối thủ chỉ còn chơi với 10 người không mang lại cảm giác thuyết phục cho người hâm mộ Thái Lan. Ảnh: FAT

Chiến thắng sát nút trước U22 Malaysia trong bối cảnh đối thủ chỉ còn chơi với 10 người không mang lại cảm giác thuyết phục cho người hâm mộ Thái Lan. Ảnh: FAT

Chiến thắng sát nút trước U22 Malaysia trong bối cảnh đối thủ chỉ còn chơi với 10 người không mang lại cảm giác thuyết phục cho người hâm mộ Thái Lan. Ảnh: FAT

Chiến thắng sát nút trước U22 Malaysia trong bối cảnh đối thủ chỉ còn chơi với 10 người không mang lại cảm giác thuyết phục cho người hâm mộ Thái Lan. Ảnh: FAT

Không ít ý kiến cho rằng U22 Thái Lan may mắn giành chiến thắng nhờ hàng thủ và thủ môn chơi chắc chắn, chứ lối chơi tổng thể thiếu thuyết phục. “Nếu khung thành không vững, tỷ số chắc chắn không dừng ở đây”, một bình luận khác nhận xét. Thậm chí có CĐV cho rằng Thái Lan đang tự ru ngủ mình bằng kết quả, trong khi màn trình diễn thực tế không đủ tạo niềm tin ở trận chung kết.

Một luồng ý kiến khác cố gắng nhìn theo hướng tích cực hơn, cho rằng Thái Lan chỉ cần thắng bán kết, còn mọi toan tính sẽ dành cho trận cuối. Tuy nhiên, chính những CĐV này cũng thừa nhận: “Đá như thế này thì rất khó thắng Việt Nam”. Sự lo lắng càng tăng khi đặt trong bối cảnh U22 Việt Nam thể hiện phong độ ổn định, tổ chức tốt và bản lĩnh ở các trận đấu lớn.

Người hâm mộ Thái Lan không vui khi Thái Lan chỉ thắng 1-0. Ảnh: FAM

Người hâm mộ Thái Lan không vui khi Thái Lan chỉ thắng 1-0. Ảnh: FAM

Đáng chú ý, không ít CĐV Thái Lan nhắc đến yếu tố tâm lý. Theo họ, việc Malaysia chơi thiếu người nhưng vẫn gây ra nhiều khó khăn khiến Thái Lan bộc lộ sự căng cứng, thiếu ý tưởng trong tấn công. “Việt Nam chắc đang cười mỉm khi xem trận này”, một bình luận chua chát viết.

Những phản ứng dữ dội ấy cho thấy dù Thái Lan đã vào chung kết SEA Games 33, niềm tin nơi người hâm mộ lại không trọn vẹn. Trước mắt họ là U22 Việt Nam, đối thủ lớn nhất, cũng là cái tên khiến CĐV Thái Lan vừa e ngại, vừa bi quan đến mức… sẵn sàng “trao cúp trước”.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cdv-thai-lan-gay-gat-doi-trao-chuc-vo-dich-cho-u22-viet-nam-202512152237054893.html