CĐV Thái Lan phản ứng thẻ đỏ của trung vệ Lý Đức
Nhiều CĐV Thái Lan đã động viên U23 Việt Nam sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Lý Đức.
Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt khi bước ngoặt của trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ của trung vệ Lý Đức ở phút 73. Trong bối cảnh U23 Việt Nam đã chịu nhiều bất lợi về nhân sự và thế trận, chiếc thẻ đỏ ấy khép lại mọi hy vọng lật ngược tình thế.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngay sau trận đấu, nhiều cổ động viên Thái Lan đã để lại những bình luận mang tính chia sẻ và động viên dành cho U23 Việt Nam, thay vì mỉa mai hay công kích như thường thấy trong các cuộc so tài khu vực.

Nhiều CĐV Thái Lan đã động viên U23 Việt Nam sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Lý Đức.
Trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan, không ít ý kiến cho rằng U23 Việt Nam đã gặp quá nhiều bất lợi liên tiếp: mất trung vệ Hiểu Minh vì chấn thương từ hiệp một, hàng thủ sứt mẻ nghiêm trọng, rồi phải chơi thiếu người trong hơn 15 phút cuối trận. “Bóng đá trẻ là điều quan trọng nhất. Thất bại hôm nay là bài học cho tương lai”, một CĐV Thái Lan viết. “Tôi tin lứa U23 Việt Nam này sẽ mang lại niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam ở châu Á”.
Nhiều CĐV Thái Lan cũng nhìn nhận tấm thẻ đỏ của Lý Đức trong bối cảnh áp lực tâm lý cực lớn. Khi đội nhà đã bị dẫn bàn, mất người ở hàng thủ và phải gồng mình chống đỡ trước sức ép liên tục, sự nóng nảy là điều khó tránh với một cầu thủ trẻ. “Không ai muốn điều đó xảy ra. Đây là trải nghiệm mà cầu thủ trẻ nào cũng phải trả giá để trưởng thành”, một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình.
Đáng chú ý, có không ít ý kiến thừa nhận U23 Trung Quốc đã chơi trận hay nhất giải, nhưng cũng nhấn mạnh rằng thất bại này không phản ánh toàn bộ hành trình của U23 Việt Nam. Việc vào tới bán kết, toàn thắng vòng bảng và đánh bại những đối thủ mạnh trước đó vẫn là thành tích rất đáng ghi nhận.
Trong mắt nhiều CĐV Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn là đại diện Đông Nam Á thể hiện bản lĩnh, tổ chức và tinh thần thi đấu đáng khen ở sân chơi châu lục. Trận thua trước Trung Quốc, dù đau đớn, được nhìn nhận như một bài học cần thiết trên con đường phát triển dài hạn.
Sự cảm thông từ các CĐV khu vực cho thấy một điều rõ ràng: U23 Việt Nam không thất bại trong sự cô độc. Và đôi khi, chính những trận thua khắc nghiệt như thế mới là bước đệm quan trọng để một thế hệ trưởng thành hơn trong tương lai.














