CĐV Việt Nam mang bánh chưng, mắm tép sang Uzbekistan tặng cầu thủ U23

Nhóm CĐV từ Việt Nam đã mang nhiều đặc sản quê nhà để 'tiếp tế' cho các cầu thủ tuyển U23 ngay trước trận đấu với Hàn Quốc.

Sáng 5/6, nhóm cổ động viên của hội VFS Miền Bắc đã có mặt tại khách sạn ở Uzbekistan, nơi các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam đóng quân để ủng hộ tinh thần ngay trước trận đấu với Hàn Quốc.

Từ Việt Nam sang Uzbekistan lần này, nhóm CĐV còn "tiếp tế" lương thực cho các chiến binh sao vàng. Nhiều món đặc sản như bánh chưng, giò, tôm rang, mắm tép, tương ớt, nước mắm... được trao tận tay hội cầu thủ.

Nhóm CĐV Việt Nam "tiếp tế" lương thực cho các cầu thủ đội U23 tại Uzbekistan.

Nhóm CĐV Việt Nam "tiếp tế" lương thực cho các cầu thủ đội U23 tại Uzbekistan.

"Chúng tôi hy vọng mang đến hương vị thân thuộc cho các cầu thủ U23. Họ cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng khi nhận được tình cảm và sự ủng hộ lớn, được truyền sức mạnh từ các CĐV nước nhà ngay trên đất khách", Thu Luyến, đại diện của Hội CĐV VFS miền Bắc, chia sẻ với Zing.

Hết mình tiếp sức

Thu Luyến cho hay lần này có 15 thành viên của nhóm bay từ Việt Nam sang nước chủ nhà tổ chức Giải Vô địch bóng đá U23 châu Á để cổ vũ đội bóng.

"Chuyến đi này nhóm gặp khá nhiều khó khăn vì không tìm được chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Uzbekistan. Đoàn đã phải quá cảnh tại Hàn Quốc, chờ 12 tiếng và đến gần nửa đêm mới đặt chân tới sân bay Uzbekistan. Vé lần này, các thành viên cũng tự bỏ ra. Dù gặp nhiều hạn chế song với tinh thần hết mình ủng hộ các chiến binh sao vàng, các thành viên không ngại khó khăn", Thu Luyến cho hay.

Anh Long, một thành viên trong nhóm đang có mặt tại Uzbekistan, cho hay để tạo hiệu ứng cổ vũ mạnh mẽ, nhóm đã kết nối với các kiều bào cũng ra sân cổ vũ trận này.

Nhóm CĐV đã đợi 12 tiếng khi quá cảnh ở Hàn Quốc để sang Uzbekistan cổ vũ U23.

Nhóm CĐV đã đợi 12 tiếng khi quá cảnh ở Hàn Quốc để sang Uzbekistan cổ vũ U23.

"Vì không có hội nhóm của Việt kiều tại Uzbekisatan để liên hệ trước, đến sáng nay nhóm với liên hệ được, hẹn gặp nhau ở cổng SVĐ lúc 16h15 (giờ địa phương) để cùng đi vào. Chúng tôi cũng mang theo áo cờ đỏ sao vàng để phát cho mọi người mặc, tạo thêm động lực cho đội bóng", anh Long nói với Zing.

Hội CĐV được thành lập từ năm 2014, với mục tiêu kết nối những người yêu bóng đá. Trong mọi giải đấu lớn nhỏ của đội bóng nước nhà, dù diễn ra trong nước hay nước ngoài, thành viên của nhóm cũng cố gắng sắp xếp để đến tận nơi cổ vũ tinh thần.

"Từ năm ngoái đến nay, nhóm đã tham gia cổ vũ đội tuyển tại vòng loại World Cup, ở sân nhà lẫn sân khách. Trong trận vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam với Australia hồi tháng 1 tại sân Melbourne Rectangular, một thành viên sống tại Australia đã mua hàng trăm áo cờ đỏ sao vàng để phát cho kiều bào bên đó cùng mặc cổ vũ", Thu Luyến cho biết thêm.

Gần đây nhất, nhóm CĐV đã tổ chức cổ vũ cho đội tuyển nam và nữ tại SEA Games 31.

Không khí nhóm CĐV tạo nên trên sân để cổ vũ cho các cầu thủ nước nhà.

Không khí nhóm CĐV tạo nên trên sân để cổ vũ cho các cầu thủ nước nhà.

Ngoài nguồn quỹ chung để trang trải chi phí mua trống, may cờ hoặc lo hậu cần, các thành viên đều chủ động và sẵn sàng tự túc các khoản chi phí cá nhân khi tham gia "tiếp lửa" cho đội bóng.

"Nhiều thành viên không quản ngại vất vả. Còn nhớ đợt SEA Games, 10h sáng nhóm có mặt ở Quảng Ninh để cổ vũ tuyển bóng đá nữ, 3h sáng hôm sau mới về đến Hà Nội. Thế mà chỉ nghỉ ngơi mấy tiếng, cả đoàn lại cùng nhau xốc tinh thần đi Phú Thọ để cổ vũ đội nam".

Nhóm CĐV cho biết đã dồn hết năng lượng để tối 5/6 có thể cổ vũ hết mình cho các cầu thủ U23 Việt Nam giành chiến thắng trước đội Hàn Quốc. Nếu tuyển nước nhà vào vòng bán kết, nhóm sẽ tiếp tục tổ chức đi sang cổ vũ.

Đào Phương

Ảnh: Hội CĐV VFS Miền Bắc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cdv-viet-nam-mang-banh-chung-mam-tep-sang-uzbekistan-tang-cau-thu-u23-post1323778.html