Cha đậu đại học sau nhiều năm học bài cùng con

Cùng con học bài từ năm lớp 8 để làm gương cho con, ông Liu Jianbo đạt điểm cao trong kỳ thi gaokao và thành công đậu đại học để thực hiện giấc mơ còn dang dở.

 Cha con ông Liu cùng học, thi đại học và trúng tuyển vào các trường danh tiếng. Ảnh: SCMP.

Cha con ông Liu cùng học, thi đại học và trúng tuyển vào các trường danh tiếng. Ảnh: SCMP.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc (gaokao) năm 2024 vừa qua, hai cha con ở tỉnh Thanh Hải khiến nhiều người bất ngờ khi cùng đạt điểm cao và đậu đại học danh tiếng.

Cụ thể, người con trai Liu Aohan đậu vào chương trình hàng không vũ trụ tương lai tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh - một trong những đại học hàng đầu thế giới về đào tạo kỹ thuật hàng không vũ trụ.

Theo SCMP, Aohan đạt 625/750 điểm và điểm thi môn khoa học xếp thứ 64 tỉnh Thanh Hải trong kỳ thi gaokao.

Trong khi đó, cha của Aohan là ông Liu Jianbo (47 tuổi) đạt 454/750 điểm và trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sư phạm Quảng Tây.

 Cha con ông Liu tự hào khoe giấy báo trúng tuyển do trường đại học gửi đến. Ảnh: Sina.

Cha con ông Liu tự hào khoe giấy báo trúng tuyển do trường đại học gửi đến. Ảnh: Sina.

Chia sẻ với báo chí, ông Liu Jianbo cho biết ông bắt đầu học cùng con trai từ khi con học lớp 8. Thời gian đó, Aohan thường xuyên lơ là việc học nên điểm thi bị ảnh hưởng. Ông Liu từng đánh con, nhưng sau đó lại hối hận và quyết định trở thành bạn học của con để làm gương.

Ông Liu học cùng con trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát nên hai cha con có thể cùng nhau học online ở nhà. Nhờ sự đồng hành của cha, Aohan trở thành học sinh giỏi nhất lớp.

"Cha là hình mẫu của em. Thái độ học tập của cha thậm chí còn tốt hơn em", nam sinh bày tỏ.

Chia sẻ về quyết định thi đại học, ông Liu cho biết hiện ông làm việc tại công ty đường sắt ở địa phương. Khi còn là học sinh, ông vẫn luôn mơ ước được vào đại học nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả.

Mặc dù đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh trung học, ông Liu lại chọn học trường nghề rồi đi làm ngay sau khi tốt nghiệp để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Nhờ học cùng con trai, ông Liu được thực hiện giấc mơ ngày trước. Ông có thế mạnh ở môn tiếng Trung còn con trai rất giỏi Toán nên cả hai hỗ trợ lẫn nhau để cải thiện điểm số trong các bài thi.

Đậu đại học đồng nghĩa với việc phải dành thời gian đi học, nhưng ông Liu bị công ty từ chối việc xin nghỉ phép.

Là một người cha, ông Liu sẽ ưu tiên việc hỗ trợ tài chính để con trai đi học. Sau đó, ông vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Ông có thể từ bỏ cơ hội vào trường đại học hiện tại, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ vào đại học.

Hiện, người cha đang cân nhắc việc thi lại gaokao vào năm sau hoặc sau khi nghỉ hưu. Nếu học đại học thuận lợi, ông sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ.

"Tôi cần phải học rất nhiều thứ, bây giờ vẫn chưa phải lúc để tôi 'nằm im' đâu", ông Liu Jianbo nói với Hongxing News.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cha-dau-dai-hoc-sau-nhieu-nam-hoc-bai-cung-con-post1494464.html