Cha mắc u gan, kinh tế kiệt quệ vẫn gắng cứu con bại não nguy kịch
Bị u gan, nhưng ông Quỳnh vẫn phải nuôi con trai sống như người thực vật suốt 19 năm qua. Giờ con lại nằm viện, tính mạng đang nguy kịch, nhưng vét sạch trong túi cũng chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng.
Gia cảnh ông Đào Văn Quỳnh vô cùng éo le. Năm 2006, vợ ông sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Đào Xuân Trường. Khi Trường được 3 tháng tuổi, vợ chồng ông phát hiện con có nhiều biểu hiện khác thường, đặc biệt thấy con không thể lẫy như những đứa trẻ bình thường khác. Vì vậy, họ đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám mới biết, Trường bị bại não bẩm sinh.
Căn bệnh khiến chân tay Trường co quắp, mất khả năng nhận thức. Từ đó, vợ chồng ông Quỳnh thay nhau ở nhà chăm con và tranh thủ làm ruộng để kiếm sống.
Cách đây 4 năm, ông Quỳnh đi khám thì phát hiện bị u gan. Dù là u lành tính, nhưng kích thước lớn khiến ông phải uống thuốc định kỳ, với chi phí mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng.
Tháng 5/2025, trong lúc người nhà đưa em đi vệ sinh, không may Trường bị ngã gãy xương đùi trái. Em được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để phẫu thuật. Sau khi ra viện, thấy vết mổ mãi không lành, sức khỏe Trường ngày càng xấu đi. Ông Quỳnh lại đưa con đến Bệnh viện Việt Đức.

Gần 20 năm trời chăm sóc Trường bị bại não bẩm sinh, kinh tế gia đình rất khó khăn. Hiện giờ, em lại đang nằm viện điều trị nhiễm trùng nặng, tính mạng nguy kịch.
Tại đây, bác sĩ cho biết tình trạng của Trường vô cùng nghiêm trọng. Phẫu thuật rất rủi ro, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, ông Quỳnh vẫn khẩn cầu bác sĩ cứu lấy con trai. Sau ca phẫu thuật, Trường hiện vẫn hôn mê và phải điều trị hồi sức tích cực.
Chi phí điều trị trở thành gánh nặng quá lớn với gia đình. Ông Quỳnh phải vay mượn khắp nơi mới lo đủ khoản tạm ứng viện phí 14 triệu đồng. Trong khi đó, thời gian điều trị của Trường dự kiến còn kéo dài và rất tốn kém.
Ông Quỳnh buồn rầu chia sẻ: “Trường là con thứ hai, dưới còn hai em nhỏ, đứa 13 tuổi, đứa mới 7 tuổi. Các con còn quá nhỏ, nên vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn làm ruộng, không đủ thu nhập nuôi con. Bác sĩ nói Trường sẽ còn phải điều trị lâu dài, nhưng nhà tôi thì đã hết sạch tiền rồi. Bệnh của tôi cũng nặng, nhưng tôi chỉ muốn dành tiền để cứu sống con trước”.
Những ngày gần đây, ông tranh thủ về nhà, chạy vạy vay thêm tiền từ người thân, họ hàng để có tiền cho con điều trị. Nhưng đi cả ngày dài vẫn không vay thêm được đồng nào. Nghĩ đến con đang trong cơn nguy kịch, ông chỉ biết rưng rưng nước mắt.

Hoàn cảnh của em Đào Xuân Trường lúc đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.
Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Đào Xuân Trường bị bại não bẩm sinh, nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng vết thương ở đùi. Hiện em vẫn phải thở máy.
Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ làm nông, thu nhập thấp. Bố bệnh nhân cũng đang điều trị u gan tại Bệnh viện Bạch Mai. Gia đình hiện rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Ông Đào Văn Quỳnh (bố em Đào Xuân Trường): thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. SĐT: 0389319910.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.154 (em Đào Xuân Trường)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081