Cha mẹ nhẹ lòng khi con 'vượt vũ môn' suôn sẻ trong ngày thi đầu tiên
Sau hai môn thi đầu tiên là Ngữ văn và Tiếng Anh, gần 104.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội đã hoàn thành 2/3 chặng đường của kỳ thi 'cam go' vào lớp 10 công lập. Với nhiều phụ huynh, đây là thời điểm có thể tạm thở phào, khi thấy con bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng ổn định, ánh mắt nhẹ nhõm.
“Con bước ra nhẹ nhõm, cha mẹ mới dám thở phào”
Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, có con gái là Trương Ngọc Hà, học sinh Trường THCS Láng Hạ (quận Đống Đa), chia sẻ: đi đến chặng đường hôm nay, chị đã tạm thời yên tâm. Sáng nay, khi thấy con bước ra khỏi cổng trường sau khi hoàn thành xong môn Ngữ Văn với gương mặt phấn khởi, chị cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
“Câu đầu tiên mà tôi hỏi con là ‘con có ổn không?". Con trả lời là con làm được, mọi thứ ổn là tôi thấy thoải mái hẳn”, chị Thoa chia sẻ.

Chị Thoa chia sẻ, thấy con bước ra khỏi cổng trường với gương mặt phấn khởi, chị cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
Là người theo sát con trong suốt quá trình học tập, chị Thoa cho biết con gái được thầy cô đánh giá là học đều các môn. Chính vì vậy, chị không kỳ vọng quá cao, chỉ mong con thi đủ điểm đỗ là đã mãn nguyện. Ban đầu, Ngọc Hà dự định đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Đống Đa, nhưng do lo ngại số lượng thí sinh năm nay tăng đột biến, chị đã cùng con cân nhắc và quyết định chọn Trường THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân) để đảm bảo an toàn.
“Qua 2 môn thi hôm nay, tôi đã bớt căng thẳng phần nào. Với môn Toán ngày mai, tôi hy vọng bé sẽ giành được điểm 6-8 điểm; còn Ngữ Văn và Tiếng Anh, mong con đạt khoảng 7,5 điểm. Những ngày vừa rồi, Hà Nội luôn trên 40 độ, nghĩ mà thương con. Có những hôm con đi học, đi ôn từ 6h30 sáng đến 7h30 tối mới về đến nhà. Đôi lúc thấy con học nhiều quá, bản thân tôi cũng ức chế, nhưng rồi tôi kiềm chế lại để động viên, thay vì quát mắng. Ngay cả trên đường từ nhà đến điểm thi, miệng tôi lúc nào cũng con ơi cố gắng, bình tĩnh nhé”, chị Thoa tâm sự.
Theo chị Thoa, quy chế thi năm nay thay đổi, cách tính điểm cũng khác so với trước nên tạo ra sự công bằng hơn cho các thí sinh, nhất là những học sinh học đều.
Không chỉ là điểm cao, chỉ cần con tự tin bước qua kỳ thi
Không riêng gì chị Thoa, nhiều phụ huynh khác cũng cho biết tâm lý của họ đã dịu lại sau khi hai môn thi đầu kết thúc suôn sẻ, đặc biệt là khi con tự tin bước ra khỏi phòng thi và nói: “Con làm được”.

Nhiều phụ huynh không mong điểm số cao ngất, chỉ mong con thi xong với tinh thần ổn định, tự tin và không quá áp lực trong "cuộc đua" vào trường công lập.
Anh Nguyễn Văn Hùng, có con gái là Nguyễn Hà Phương Mai, học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy) chia sẻ: Thi vào lớp 10 ở Hà Nội thực sự rất áp lực. Khi biết tỉ lệ chọi vào Trường THPT Yên Hòa là khoảng 1 chọi 2,4 - tức là có khoảng 1.800 hồ sơ đăng ký, trong khi chỉ tuyển hơn 700 nên chính con cũng thấy áp lực. Dù vậy, con chủ động chọn nguyện vọng 1 là Yên Hòa, còn các nguyện vọng sau do bố mẹ lựa chọn để phù hợp với năng lực.
Vài tháng cuối trước kỳ thi, con vẫn học thêm nhưng không áp lực quá nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, những tuần gần đây con phải thức khuya học bài, có hôm đến 1–2 giờ sáng mới ngủ. Dù vậy, vợ chồng tôi không đặt nặng chỉ tiêu hay gây áp lực cho con, chỉ động viên con cố gắng hết sức. Sáng nay, hai bố con dậy từ 5 giờ để chuẩn bị, 6 giờ 30 đã có mặt tại điểm thi. . Sau buổi thi đầu tiên, thấy con vui vẻ, nhẹ nhõm, tôi mới dám thở đều. Khi đã vượt được 2/3 chặng đường thi, cả hai bố con đều thấy như gánh nặng trong lòng vơi đi một nửa
Tôi thấy kỳ thi năm nay có một số thay đổi về cách tính điểm: ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ đều tính hệ số 1, không còn nhân đôi như trước. Riêng con tôi lại cảm thấy cách tính này công bằng hơn, vì cả ba môn con đều học tương đương nhau. Con bảo: ‘Năm nay tính điểm như vậy thì con thích hơn năm ngoái, vì không bị thiệt nếu có thế mạnh ở môn tiếng Anh". Chính điều đó khiến anh càng yên tâm khi con đã đi qua 2/3 kỳ thi quan trọng.
Tâm trạng “nhẹ nhõm một phần” cũng là điều anh Nguyễn Văn Hoàng, phụ huynh ở điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) nhắc đến khi trò chuyện. Anh chia sẻ: “Mỗi lần thấy con ra khỏi phòng thi không mếu máo, không thở dài là tôi biết ổn. Giờ còn mỗi môn Toán, hy vọng cháu giữ tinh thần như hôm nay. Tôi dặn con: cứ bình tĩnh, tự tin như ngày hôm qua con nhé”.
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội luôn căng thẳng, bởi nó không chỉ là thử thách học lực mà còn là dịp để các con rèn tâm thế, rèn bản lĩnh trước áp lực. Nhiều phụ huynh không mong điểm số cao ngất, chỉ mong con thi xong với tinh thần ổn định, tự tin và không quá áp lực trước cuộc đua giành tấm vé lớp 10 trường công lập.