Cha mẹ quyết định hiến tạng con trai 16 tháng để cứu sống 2 người
Con trai 16 tháng tuổi qua đời, cha mẹ của cậu bé đã quyết định hiến tạng để cứu sống 2 người.
Một quan chức của AIIMS-Bhubaneswar cho biết hôm 3/3 rằng một cậu bé 16 tháng tuổi ở thành phố này đã trở thành người hiến tặng nội tạng trẻ nhất ở Odisha, mang lại sự sống mới cho 2 bệnh nhân.
Cha mẹ của Janmesh Lenka đã đưa ra quyết định dũng cảm biến bi kịch cá nhân của họ thành ngọn hải đăng hy vọng cho những người khác.
Janmesh được đưa vào khoa nhi của AIIMS Bhubaneswar vào ngày 12/2 sau khi dị vật gây tắc nghẽn đường thở. Mặc dù đã được hồi sức tim phổi (CPR) ngay lập tức và được chăm sóc trong hai tuần tiếp theo, nhưng đứa trẻ đã được tuyên bố là chết não vào ngày 1/3, viên chức này cho biết.

Đôi vợ chồng đã quyết định hiến tạng của con trai để cứu sống 2 người. Ảnh minh họa.
Nhóm y tế tại AIIMS sau đó đã tư vấn cho cha mẹ của Janmesh về việc hiến tặng nội tạng.
Sau khi có sự đồng ý của cha mẹ cậu bé, một nhóm bác sĩ phẫu thuật và điều phối viên ghép tạng đa chuyên khoa đã nhanh chóng thực hiện quá trình lấy và ghép tạng.
Nhóm phẫu thuật dạ dày do Tiến sĩ Brahmadutt Patnaik đứng đầu đã lấy được gan thành công và chuyển đến Viện Khoa học Gan và Mật (ILBS) ở New Delhi, nơi gan được ghép cho một đứa trẻ bị suy gan giai đoạn cuối, vị quan chức này cho biết.
Thận đã được lấy ra và ghép cho một bệnh nhân tại AIIMS Bhubaneswar. Ông cho biết, quy trình phẫu thuật phức tạp này đã được thực hiện thành công dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Prasant Nayak từ khoa tiết niệu.
Giám đốc điều hành của AIIMS Bhubaneswar, Tiến sĩ Ashutosh Biswas, đã khen ngợi nhóm điều phối ghép tạng và các chuyên gia y tế tham gia, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong việc đảm bảo thực hiện thành công quá trình lấy và ghép tạng.
Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới cha mẹ của đứa trẻ, đồng thời ghi nhận quyết định của họ trong khoảnh khắc đau buồn.
Hải Vân (T/h)