'Cha tôi, người ở lại' tập 36: Liên giận vì Nguyên coi trọng An hơn mẹ đẻ
Trong 'Cha tôi, người ở lại' tập 36, Liên rất giận vì Nguyên bỏ cuộc hẹn ăn tối cùng mình và Thảo để chạy đến bên An vì em gái gặp chuyện trên đường. Liên mắng Nguyên đang coi trọng An hơn cả mẹ đẻ.
Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 36, Liên (Thu Quỳnh) rất giận vì Nguyên (Trần Nghĩa) bỏ cuộc hẹn ăn tối cùng mình và Thảo (Thanh Huế) để chạy đến bên An (Ngọc Huyền) vì em gái gặp chuyện trên đường, không thể đi về một mình. "Nó gặp bất kể chuyện gì con cũng sẵn sàng bỏ tất cả mọi việc lao đến với nó, thế còn mẹ thì sao? Hôm qua mẹ cũng ngã đấy, lúc đấy con ở đâu hả? Bây giờ con đang coi trọng nó hơn cả mẹ đẻ của mình đấy", Liên mắng Nguyên. Nguyên nói tất cả những gì thuộc về An anh sẽ không chia sẻ với người khác. Liên lớn tiếng: "Vì An nó là em gái con, tại sao hôm nay con không nói như thế với mẹ nữa? Con đang muốn chuyển sang mối quan hệ khác chứ gì?".


Ở một diễn biến khác của "Cha tôi, người ở lại" tập 36, Thảo nói An không những không giúp cô đến với Nguyên mà còn đang cản trở mối quan hệ của hai người. An giải thích không gọi Nguyên đến giúp mình mà chỉ vô tình gặp. Dù đã giục Nguyên đến nhà mẹ đẻ ăn tối cùng Thảo nhưng anh dứt khoát không đi. An xin lỗi vì đã cản trở chuyện của Thảo và nói từ giờ sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Thảo nói cô không còn tin lời An nói.


Cũng trong "Cha tôi, người ở lại" tập 36, Tuệ Minh (Lương Thu Trang) đến bệnh viện thăm người yêu cũ (Trọng Trí). Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) gọi đến thông báo muốn mua cà phê cho Minh và ngỏ ý đón cô đến một chỗ lãng mạn. Tuy nhiên, khi Tuệ Minh đang suy nghĩ về lời mời này thì phải vội cúp máy vì anh người yêu cũ bị đau đầu.



"Cha tôi, người ở lại" tập 36 sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (7/5).