Cha trả tiền để con gái chịu nhắn tin về nhà khi đi học xa
Một người cha ở miền Trung Trung Quốc vì quá lo lắng cho sự an toàn của con gái khi bước chân vào cánh cổng đại học đã nghĩ ra một cách đặc biệt là trả tiền để con nhắn tin cho mình mỗi ngày.
Ngày 6/9, ông Cao Qianhong, sống tại thành phố Tiên Đào (tỉnh Hồ Bắc), chia sẻ trên mạng xã hội đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện với con gái 18 tuổi trước ngày nhập học. Trong đó, ông đưa ra thỏa thuận: “Con sắp bắt đầu cuộc sống đại học. Bố sẽ gửi cho con 500 tệ (gần 2 triệu đồng) ba lần mỗi tháng. Cuối tháng, con sẽ được thêm 500 tệ nữa, miễn là mỗi ngày con chịu khó nhắn cho bố mẹ một tin nhắn. Tin gì cũng được, từ một bức ảnh, một video ngắn, hay chỉ cần một dấu phẩy, miễn sao con cho bố mẹ biết con vẫn ổn”.

Người cha quay video nêu thỏa thuận trả tiền cho con gái (ở giữa) để gọi về nhà. Ảnh cắt từ video
Ông Cao tâm sự, trước đây con gái thường không nghe điện thoại khi bố gọi, chỉ liên lạc khi cần tiền. Vì thế, lần này ông muốn chắc chắn rằng hai bên sẽ giữ được kết nối. Khi nghe lời đề nghị, cô con gái mỉm cười gật đầu, rồi hai bố con cùng móc ngón tay út để hứa hẹn – một cử chỉ dễ thương khẳng định sự đồng ý.
Cao Qianhong cho biết, con gái vừa trúng tuyển vào Đại học Đông Hồ ở thành phố Vũ Hán. Tính cách vốn hướng nội, lại lần đầu xa nhà đến một nơi hoàn toàn xa lạ, ông lo lắng con sẽ khó thích nghi.
Chính vì vậy, ngoài khoản thỏa thuận tin nhắn, ông còn dự định mỗi tháng lái xe hơn 100 km từ Tiên Đào đến Vũ Hán để thăm con.
Tuy nhiên, cách làm tưởng chừng yêu thương này lại vấp phải tranh cãi. Trên Đài truyền hình Hồ Bắc, giáo sư Diệp Hiền Phát (Đại học Hồ Bắc) nhận xét: “Con bé đã 18 tuổi, đã là người trưởng thành. Anh không thể chăm lo cho con cả đời được. Phương pháp nuôi dạy như vậy không giúp con rèn tính tự lập, mà thực chất là đang kiểm soát con bằng tiền”.
Trước những ý kiến phản đối, ông Cao khẳng định mình không hề muốn tạo áp lực: “Ngay cả khi con quên liên lạc, tôi vẫn gửi khoản tiền đó. Tôi chỉ mong con thường xuyên chia sẻ để dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới”.
Trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Có người phản đối, cho rằng: “Như vậy sẽ biến tình cảm gia đình thành nhiệm vụ. Đứa trẻ có thể nghĩ rằng liên lạc với bố mẹ chỉ để nhận tiền.”
Song cũng có nhiều ý kiến đồng cảm: “Người cha ấy chỉ đơn giản là quá nhớ con, muốn biết con sống thế nào. Đằng sau khoản tiền kia, điều ông thực sự mong mỏi vẫn là hai chữ bình an”.