Cha trở thành luật sư để đòi lại công bằng cho đứa con bị bạo hành

Con trai tự tử do bị giáo viên xúc phạm trước lớp, một người cha quyết định bỏ nghề cảnh sát giao thông để làm luật sư và kiện giáo viên ra tòa.

 Ông Zhang vốn là cảnh sát giao thông ở Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Ông Zhang vốn là cảnh sát giao thông ở Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Ông Zhang Dingjie (sống ở Giang Tây, Trung Quốc) vốn là một cảnh sát giao thông nhưng hiện ông đã nghỉ việc để trở thành một luật sư. Mục đích của ông là đòi lại công bằng cho đứa con trai đã tự tử sau khi bị giáo viên bạo hành, theo SCMP.

Suốt 2 năm qua, ông Zhang và vợ là bà Wang Beilei vẫn không ngừng tìm cách đấu tranh cho đứa con trai duy nhất là Zhang Kuan. Ngày 9/11/2021, cậu bé đã nhảy từ nóc của tòa nhà 24 tầng đối diện trường, khi đó Zhang Kuan mới chỉ 11 tuổi, đang là học sinh tiểu học.

Trước khi tự tử, cậu bé để lại mảnh giấy với nội dung: "Cái chết của con không liên quan cha mẹ, xã hội hay đất nước. Con chết vì giáo viên Zou, người đã dùng những biện pháp bạo lực với con".

Giáo viên Zou được nhắc đến trong tư tuyệt mệnh của cậu bé 11 tuổi chính là giáo viên chủ nhiệm của em.

Ngay sau cái chết của con trai, vợ chồng ông Zhang đã kiểm tra camera giám sát của trường học. Họ phát hiện vào ngày con trai qua đời, giáo viên này liên tục mạt sát con bằng những lời rất nặng nề.

Trước ngày xảy ra vụ việc, Zhang Kuan bị giáo viên Zou buộc tội nói dối vì em không nộp bài kiểm tra mà em chưa bao giờ nhận được. Giáo viên này còn khiến cậu bé cảm thấy xấu hổ trước mặt bạn bè vì hỏi rằng "em nghèo đến mức nào mà vở lại có một trang bị rách như vậy".

Khi bị mắng, Zhang Kuan trở nên khó chịu và bắt đầu nhìn vào tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ lớp học. Cha của em còn tố cáo rằng giáo viên Zou nhiều lần đề nghị học sinh "nên nhảy xuống từ tòa nhà đối diện" nhưng giáo viên này phủ nhận.

Sau cái chết của học sinh, giáo viên Zou bị gia đình ông Zhang khởi kiện, đồng thời bị cách chức. Tuy nhiên, người này được tuyên trắng án trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 8/2023. Vấn đề của phiên tòa hôm đó là thiết bị chiếu phim không hoạt động nên tòa không thể xem video bằng chứng.

Đến tháng 11/2023, ông Zhang đưa giáo viên Zou ra hầu tòa một lần nữa và đang chờ phán quyết.

Kể từ khi trở thành luật sư để đòi công bằng cho con trai, ông Zhang hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho những gia đình khác cũng mất con vì hoàn cảnh tương tự. Sự quyết tâm của ông nhận được nhiều lời khen trên các mạng xã hội tại Trung Quốc.

Bà Wang Beilei, vợ ông Zhang, là một cố vấn tâm lý, cũng cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho gần 100 gia đình có hoàn cảnh tương tự.

"Kể từ khi con trai qua đời, sứ mệnh của chúng tôi chính là bảo vệ những đứa trẻ khác", vợ chồng ông Zhang nói.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/cha-tro-thanh-luat-su-de-doi-lai-cong-bang-cho-dua-con-bi-bao-hanh-post1457579.html