Chăm lo Tết trong trại giam Xuân Nguyên để phạm nhân có thêm động lực cải tạo

Tết là thời điểm những người đang chấp hành án phạt tù nhớ gia đình hơn bao giờ hết. Với cán bộ quản giáo, đây lại là quãng thời gian bận rộn nhất trong năm, khi ngoài nhiệm vụ quản lý, họ còn chung tay chuẩn bị để phạm nhân được đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp và an toàn.

Giữ bình yên phía sau cánh cổng trại giam

Thiếu tá Phạm Viết Thuyết, cán bộ Trại giam Xuân Nguyên đã có 18 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân cũng là từng ấy năm anh đón Tết tại đơn vị. Thiếu tá Thuyết cho hay, theo quy định, dịp Tết, phạm nhân được nghỉ lao động, thời gian sinh hoạt nhiều hơn nên tâm lý cũng dễ nhạy cảm, nỗi nhớ gia đình, người thân trở nên rõ rệt.

Theo Thiếu tá Thuyết, trong thời khắc chuyển giao năm mới, cán bộ trực Tết luôn xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Để làm được điều đó, phía sau mỗi cán bộ là sự cảm thông, sẻ chia từ gia đình - hậu phương vững chắc giúp họ yên tâm công tác. Với những người làm nhiệm vụ tại trại giam, giữ bình yên để phạm nhân đón Tết an toàn không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào và động lực để họ lặng lẽ cống hiến.

“Cán bộ trực Tết phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phạm nhân; ân cần thăm hỏi, động viên để họ vơi bớt nỗi nhớ nhà, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do đơn vị tổ chức”, Thiếu tá Thuyết chia sẻ.

Thiếu tá Phạm Viết Thuyết, cán bộ Trại giam Xuân Nguyên

Thiếu tá Phạm Viết Thuyết, cán bộ Trại giam Xuân Nguyên

Đánh giá tình hình dịp Tết, Thiếu tá Phạm Viết Thuyết cho biết tâm lý phạm nhân nhìn chung ổn định, chấp hành nghiêm nội quy. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cùng các hoạt động sinh hoạt tập thể được tổ chức phù hợp đã góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy ý thức vươn lên trong mỗi phạm nhân.

Trung tá Mai Thị Thu Trang, cán bộ quản giáo Trại giam Xuân Nguyên cũng cho biết, những ngày cận Tết luôn là thời điểm đặc biệt, khi tâm lý phạm nhân có nhiều biến động hơn so với ngày thường. Điều đó đòi hỏi cán bộ quản giáo phải sâu sát, tinh tế trong từng khâu công việc, vừa bảo đảm kỷ luật, an ninh, an toàn trại giam, vừa gần gũi, lắng nghe để kịp thời động viên phạm nhân ổn định tư tưởng.

Theo Trung tá Trang, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, đơn vị đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của phạm nhân. Chế độ ăn Tết được thực hiện đầy đủ theo quy định; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, giúp phạm nhân vơi đi nỗi nhớ nhà và có thêm động lực cải tạo.

Trung tá Mai Thị Thu Trang, cán bộ quản giáo Trại giam Xuân Nguyên

Trung tá Mai Thị Thu Trang, cán bộ quản giáo Trại giam Xuân Nguyên

Chính vì sự lo toan đầy đủ đó, nên theo Trung tá Trang, mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại trại giam, việc xa gia đình trong những ngày Tết là điều khó tránh khỏi. Song bằng trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, mỗi cán bộ đều sẵn sàng gác lại niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Sự ổn định, bình yên trong trại giam chính là niềm vui và động lực để họ tiếp tục cống hiến.

Nỗi niềm người mẹ sau song sắt

Chia sẻ cảm nhận của mình về cán bộ trại giam, phạm nhân Nguyễn Thị Phiên (quê Hải Phòng) cho biết, nhờ sự quan tâm của Ban Giám thị và cán bộ quản giáo đã giúp chị và nhiều phạm nhân dần ổn định tâm lý, vượt qua mặc cảm.

“Những bữa cơm ngày Tết đủ đầy hơn, những buổi văn nghệ, thể thao khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Ban Giám thị và cán bộ luôn động viên để chúng tôi hiểu rằng, nơi đây không chỉ là nơi chấp hành án mà còn là nơi giúp mình sửa sai, làm lại cuộc đời”, phạm nhân Phiên nói.

Theo lời kể của phạm nhân nữ này, gần 13 năm chấp hành án, chị vẫn không quên những cái Tết đầu tiên trong trại giam, khi con trai chị còn chưa tròn 5 tuổi. Sai lầm trong quá khứ đã khiến chị phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc, đánh đổi cả tuổi trẻ và mái ấm gia đình. Điều khiến chị day dứt nhất không phải là những năm tháng sau song sắt, mà là quãng thời gian con lớn lên thiếu vắng mẹ.

“Con tôi giờ đã học lớp 12, chưa từng trách mẹ. Gia đình luôn động viên để tôi yên tâm cải tạo. Đó là động lực lớn nhất để tôi cố gắng từng ngày”, chị xúc động chia sẻ.

Các nữ phạm nhân dọn dẹp vườn hoa chuẩn bị đón Tết.

Các nữ phạm nhân dọn dẹp vườn hoa chuẩn bị đón Tết.

Những ngày đầu đón Tết trong trại giam từng là chuỗi cảm xúc buồn tủi, nhớ nhà da diết. Nhưng nhờ cải tạo tốt, hiện chị Phiên được tin tưởng giao làm đội trưởng đội phạm nhân, tích cực nhắc nhở, động viên các phạm nhân khác chấp hành tốt nội quy. Với chị, đó cũng là cách tự rèn luyện và chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.

“Tôi biết ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám thị và cán bộ trại giam đã giúp tôi có niềm tin để cải tạo tốt, mong một ngày trở về làm lại cuộc đời”, chị Phiên bày tỏ.

Chăm lo Tết bằng trách nhiệm và tình người

Đại tá Trần Đức Phong, Giám thị Trại giam Xuân Nguyên cho biết, chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đảng ủy, Ban Giám thị trại đã xây dựng kế hoạch toàn diện nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân; đồng thời giữ vững tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ trước, trong và sau Tết.

“Chế độ ăn Tết của phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định, với mức tiêu chuẩn tăng gấp 5 lần ngày thường, bảo đảm các món ăn truyền thống. Công tác khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường được chú trọng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức tại các phân trại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu Xuân”, Đại tá Trần Đức Phong chia sẻ.

Đại tá Trần Đức Phong, Giám thị Trại giam Xuân Nguyên

Đại tá Trần Đức Phong, Giám thị Trại giam Xuân Nguyên

Đại tá Phong cũng cho biết thêm, công tác thăm gặp được tổ chức chặt chẽ nhưng thuận lợi, tạo mọi điều kiện cho phạm nhân gặp gỡ thân nhân theo quy định pháp luật. Đối với những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc không có người thăm nuôi, đơn vị tăng thêm khẩu phần ăn, quan tâm động viên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Theo Đại tá Phong, mục tiêu của Ban Giám thị không chỉ là bảo đảm một cái Tết an toàn, tiết kiệm mà còn góp phần gieo thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng hoàn lương trong mỗi phạm nhân. Giữa những ngày Xuân, phía sau cánh cổng trại giam, bữa cơm đủ đầy và tiếng hát vang lên không chỉ làm ấm không gian, mà còn sưởi ấm những trái tim từng lầm lỗi, để họ thêm động lực sửa sai và chờ ngày trở về với gia đình, xã hội.

Đồng Toàn- Hoàng Thuyên- Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cham-lo-tet-trong-trai-giam-xuan-nguyen-de-pham-nhan-co-them-dong-luc-cai-tao-post1269030.vov