Chăm sóc tốt hơn các mẹ Việt Nam anh hùng

Sáng nay 25-9, tỉnh Đồng Nai tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) cho 3 mẹ: Nguyễn Thị Trúc, Lê Thị Xinh và Nguyễn Thị Hai.

Ông Nguyễn Văn Tài (thứ 2 từ phải qua) giới thiệu các huân, huy chương mà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng - bà nội của ông đã được đón nhận. Ảnh:N.Hà

Ông Nguyễn Văn Tài (thứ 2 từ phải qua) giới thiệu các huân, huy chương mà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng - bà nội của ông đã được đón nhận. Ảnh:N.Hà

Việc truy tặng danh hiệu cao quý tiếp tục khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đối với sự hy sinh to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hạnh phúc lớn lao

Dù các mẹ không còn sống để chứng kiến giây phút vinh dự cao quý nhưng khi gặp gia đình, con, cháu của các mẹ VNAH được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý dịp này, họ đều bộc bạch niềm hạnh phúc to lớn và thể hiện quyết tâm gìn giữ truyền thống gia đình, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Sáng nay 25-9, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh diễn ra Lễ Trao tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH và các phần thưởng cấp nhà nước năm 2024. Có 3 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH và 176 tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý.

Ông Nguyễn Văn Tài (ngụ ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) vô cùng xúc động khi đón tiếp chúng tôi tại căn nhà ông đang thờ cúng bà nội của ông là Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Mười và người bà họ Nguyễn Thị Hai được truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH dịp này. Ông Tài kể rằng, lúc còn nhỏ, ông chỉ nghe cha mẹ kể lại gia đình ông là gia đình cách mạng, có bà nội, bà họ là Bà mẹ VNAH, có các chú tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và đã hy sinh. Đến khi cha mẹ mất, đảm nhiệm việc thờ cúng Bà mẹ VNAH và chú của mình, ông mới thấm thía hơn sự mất mát, hy sinh mà thế hệ cha ông đã trải qua. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà họ của ông Tài là Nguyễn Thị Hai được truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Điều đó không chỉ khiến ông và gia đình, mà cả hàng xóm xung quanh đều mừng vui, xúc động vì những hy sinh mất mát đã được ghi nhận.

Lần mở những tấm huân, huy chương mà bà nội, gia đình cùng người thân được trao tặng, ông Tài xúc động bộc bạch: “Tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, chú và bà của tôi chắc chắn chỉ mong muốn góp phần nhỏ cho đất nước được độc lập, quê hương thanh bình, người dân được tự do, hạnh phúc. Giờ được ghi nhận bằng danh hiệu cao quý Bà mẹ VNAH càng khẳng định sự quan tâm, chăm lo ngày càng tốt hơn của Đảng, Nhà nước với gia đình người có công (NCC) với cách mạng, trong đó có gia đình tôi”.

Theo Sở Lao động, thương binh và xã hội, tính từ năm 2020 đến tháng 6-2024, tỉnh đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 320 ngàn lượt NCC với cách mạng và thân nhân của họ với kinh phí trên 1 ngàn tỷ đồng. Chi trả trợ cấp một lần cho 4,3 ngàn lượt NCC với kinh phí hơn 23 tỷ đồng. Cùng với đó, việc huy động các nguồn lực xã hội vào chăm sóc đời sống của NCC được quan tâm.

Chung cảm xúc như ông Tài, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng, cháu nội đang thờ cúng Bà mẹ VNAH Lê Thị Xinh (ở xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) chỉ biết nói 2 từ cảm ơn.

Còn gia đình ông Trần Thanh Lâm, cháu nội của Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Trúc (ở phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh) bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi sự hy sinh của bà nội cho nền độc lập của Tổ quốc được ghi nhận.

Theo bà Hồng và ông Lâm, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến lớn lao của các bà mẹ VNAH tiếp tục thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị với gia đình NCC với cách mạng; đồng thời, động viên họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương, gia đình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Quan tâm chăm sóc người có công

Trưởng phòng NCC, Sở Lao động thương binh và xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, quan tâm chăm lo cho gia đình NCC với cách mạng nói chung, các bà mẹ VNAH và gia đình các mẹ nói riêng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Nhiệm vụ này thời gian qua được tỉnh quan tâm làm tốt, qua đó góp phần tri ân NCC với cách mạng và thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bà Kim Ngân cho biết thêm: “Đảng, Nhà nước truy tặng 3 bà mẹ VNAH dịp này đã nâng tổng số toàn tỉnh có 1.144 bà mẹ VNAH, trong đó có 21 mẹ còn sống. Các chế độ chính sách cho NCC nói chung, bà mẹ VNAH nói riêng đều được đảm bảo thực hiện hiệu quả cao hơn hoặc tối thiểu bằng dân cư cùng khu vực sinh sống. Bên cạnh đó, 100% mẹ còn sống đều được các cơ quan, tổ chức quan tâm, nhận phụng dưỡng trọn đời”.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Lương Hữu Ích, chỉ tính riêng giai đoạn 2019-2024, toàn huyện đã cải táng mộ các bà mẹ VNAH vào Nghĩa trang liệt sĩ huyện với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và người dân các xã, thị trấn trong huyện thường xuyên thăm viếng và làm vệ sinh xung quanh các nhà bia tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ. Vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm hàng năm, học sinh tại huyện Nhơn Trạch được nhà trường tổ chức giáo dục truyền thống, chăm sóc cảnh quan tại những di tích lịch sử địa phương để vun đắp lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong suốt sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

“Riêng với 2 gia đình của bà mẹ VNAH vừa được truy tặng, ngoài hỗ trợ việc đi lại khi đón nhận danh hiệu vinh dự cao quý, huyện còn dành nguồn kinh phí may trang phục (1 triệu đồng/hộ) tham gia lễ đón nhận phần thưởng cao quý” - ông Ích cho biết thêm.

Thành phố Long Khánh sẽ tổ chức phương tiện đưa, đón gia đình, con cháu Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Trúc lên thành phố Biên Hòa đón nhận danh hiệu cao quý trong sáng 25-9.

Nguyệt Hà

Đồng chí NGUYỄN BÍCH THỦY, Phó bí thư thường trực Thành ủy Long Khánh:

Niềm tự hào chung cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân Long Khánh

Tin Mẹ Nguyễn Thị Trúc được truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với NCC và cá nhân mẹ trên địa bàn thành phố Long Khánh, mà còn là niềm vui, hạnh phúc, tự hào chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

Với việc truy tặng danh hiệu cao quý cho Mẹ Trúc, toàn thành phố có tổng cộng 131 bà mẹ VNAH, trong đó có 3 mẹ còn sống. Công tác chăm lo cho NCC nói chung, gia đình các bà mẹ VNAH nói riêng luôn được cấp ủy, chính quyền toàn thành phố quan tâm làm tốt. Các bà mẹ VNAH còn sống đều được các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời; qua đó, vừa động viên tinh thần các mẹ, vừa thực hiện tốt công tác tri ân NCC, đưa Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” vào thực tiễn, nhằm tiếp tục giáo dục, lan tỏa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Ông TRẦN THANH LÂM, cháu nội Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trúc:

Hạnh phúc của gia đình và an ủi tâm linh của mẹ Việt Nam anh hùng

Gia đình tôi vô cùng xúc động khi được các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục hồ sơ để bà nội của tôi được đón nhận danh hiệu cao quý này.

Dù không còn sống để chứng kiến giây phút thiêng liêng, vinh dự nhưng chắc chắn đây là niềm an ủi, động viên tâm linh của bà nội; đồng thời, cũng nhắc nhở con cháu chúng tôi tiếp tục sống tốt, giữ vững truyền thống gia đình, vươn lên góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Nam Anh (ghi)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202409/cham-soc-tot-hon-cac-me-viet-nam-anh-hung-58d0a07/