Chạm trán mỹ nhân ngư

Nàng tiên cá xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa dân gian trên khắp thế giới và được xem là sinh vật có thật ở vài khu vực.

Mỹ nhân ngư theo thần thoại.

Mỹ nhân ngư theo thần thoại.

Từ những tường trình về một số cuộc chạm trán với mỹ nhân ngư huyền thoại, các nhà khoa học đang tìm cách giải mã bí ẩn về chúng.

Người cá trong làn nước xanh

Vào năm 1988, Robert Froster - thợ lặn chuyên nghiệp - đang ở gần bờ biển Florida (Mỹ) thì phát hiện một sinh vật lạ lao qua vùng nước đục ngầu do sự khuấy động của trầm tích. Ở khoảng cách gần 20m, anh nhận thấy cánh tay đầy móng vuốt của nó vươn về phía mình.

Khi sinh vật tiến lại gần hơn, Froster nhìn rõ nửa trên của nó với làn da mịn màng, bộ ngực không thể nhầm lẫn và một mái tóc dài, trong khi nửa dưới được bao phủ bởi vảy. Nó có vẻ không thân thiện khiến người thợ lặn sợ hãi, vội vàng trồi lên mặt nước.

Trong câu chuyện khác vào tháng 8/1991, một thợ lặn chỉ được biết với tên Smith đang ở gần mũi Aya, trên bán đảo Crimea, cách bờ khoảng 100m thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó chạm vào vai mình. Quay lại, anh chỉ thấy nước bắn tung tóe xung quanh.

Cho rằng bạn bè trêu đùa mình, anh bắt đầu bơi vào bờ mà không nghĩ gì cả. Bất thình lình anh bị một cú đánh mạnh vào vai, và khi quay lại, anh hốt hoảng khi thấy khuôn mặt của một phụ nữ với đôi mắt rất to, trên người dường như tỏa ra một chất phát quang sinh học.

Smith sợ hãi bơi về phía bờ với tất cả sức lực mà phía sau vẫn nghe tiếng quẫy đạp trong nước. Khi gần đến bờ, nghĩ rằng mình đã thoát nạn, nhưng anh lại bị một cú đấm mạnh khác vào vai. Một lần nữa khuôn mặt của người phụ nữ bí ẩn lại xuất hiện với đôi mắt biểu lộ điều mà anh cho là “thất vọng”.

Khi chạy vội lên bờ và hét lên, Smith còn nhìn thấy một cơ thể màu bạc nổi trên mặt nước rồi lặn xuống biển sâu. Mặc dù trải nghiệm kinh hoàng đã qua, anh vẫn luôn bị ám ảnh, thậm chí còn nhìn thấy người phụ nữ lạ trong mơ. Quay lại địa điểm trên nhiều lần nhưng anh không bao giờ nhìn thấy mỹ nhân ngư này nữa.

Vào tháng 4/1998, một câu chuyện kỳ lạ trên đảo Kauai của Hawaii xảy ra với thợ lặn chuyên nghiệp Jeff Leicher, 43 tuổi. Khi cùng một nhóm gồm sáu người khác đang khám phá đáy đại dương cách bờ biển không xa, bỗng nhiên anh nhìn thấy một sinh vật giống phụ nữ cách đó chỉ 3m đang bơi cùng một đàn cá heo.

Kỳ lạ hơn khi anh nhận thấy người phụ nữ đó có đuôi cá với mái tóc dài bồng bềnh và một khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta bơi rất nhanh theo kịp đàn cá heo rồi tung người lên không trung, lộ nửa thân dưới được bao phủ bởi vảy, rồi lặn mất.

 Tượng người cá ở Đan Mạch.

Tượng người cá ở Đan Mạch.

Người cá có thật?

Không phải tất cả nàng tiên cá đều xinh đẹp và thân thiện. Vào năm 2012, công việc ở đập Gokwe, Midlands và đập Osborne, Manicaland, trên các hồ chứa gần các thị trấn Gokwe, Manicaland và Mutare, ở Zimbabwe, đã bị đình chỉ khi công nhân từ chối đi làm vì họ cho rằng đã bị khủng bố bởi những người cá ẩn núp ở đó. Chúng được cho là trông giống như người da trắng với mái tóc đen và đuôi có vảy cá.

Ban đầu, những công nhân này được giao sửa chữa và lắp đặt máy bơm nước tại đây nhưng trở nên sợ hãi khi một số người trong khu vực biến mất một cách bí ẩn và những người khác báo cáo bị người cá tấn công hoặc rượt đuổi. Mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức Bộ trưởng Tài nguyên nước Zimbabwe, Sam Sipepa Nkomo, đã phải ra trước một ủy ban của Quốc hội để giải thích tình hình.

Ông cho biết, những công nhân da trắng được đưa vào thay thế người bản địa vì họ không biết nhiều về truyền thuyết như vậy, nhưng rồi họ cũng tuyên bố đã phát hiện những sinh vật này và cũng từ chối quay lại làm việc.

Bộ trưởng Phát triển Nông thôn và Đô thị, Ignatius Chombo, đã đề nghị các tù trưởng trong khu vực thực hiện nghi lễ nhằm xoa dịu những sinh vật này. Các thủ lĩnh bộ lạc cho rằng, nhiều hồ chứa nước trong khu vực có người cá sinh sống và con đập dường như là nơi ưa thích để chúng tụ tập.

Khi đối mặt với câu hỏi những sinh vật này thực sự tồn tại hay không, họ khẳng định đây là điều không thể phủ nhận. Tù trưởng Edison Chihota của Mashonaland East cho biết: “Là người bảo vệ truyền thống bản địa, tôi không nghi ngờ gì về sự có mặt của người cá ở đây”.

Chúng ta phải hiểu thế nào về những tường trình kể trên? Những người này thực sự đã nhìn thấy gì? Đó có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay người cá là một loài chưa được khám phá, hoặc một hiện tượng liên chiều nào đó?

Một nghiên cứu cho thấy, người cá có thể là một sinh vật gọi là “khỉ biển”. Theo đó, một nhánh linh trưởng riêng biệt đã tiến hóa để sống dưới biển, và những lần nhìn thấy “khỉ biển”, người ta đã cho rằng sinh vật này là “người cá”.

“Đó là một giả thuyết cơ bản về sự tiến hóa của con người, nhưng chúng tôi đã tiếp cận một truyền thuyết lâu đời và lần theo nguồn gốc của nó. Nó được biên soạn một cách hết sức thuyết phục, khiến chúng tôi nghĩ rằng người cá có thể không chỉ là sinh vật tồn tại trong truyền thuyết”, chuyên gia Charlie Foley của kênh truyền hình Animal Planet cho biết.

Một số nhà khoa học cho rằng, chúng ta từng nêu ý tưởng về sự tồn tại của một nền văn minh ngoài Trái đất cùng những người ngoài hành tinh, thì tại sao không đặt giả thuyết về sự hiện hữu của người cá và nền văn minh ở đáy biển, nơi mà sự hiểu biết của chúng ta vẫn còn rất mù mờ?

Theo Mysteriousuniverse

Lê Du

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cham-tran-my-nhan-ngu-post705739.html