Champions League: 'Nhà hát của giấc mơ' lại là ác mộng

Có lợi thế sân nhà, chơi lấn lướt hơn, nhưng trước Atletico Madrid của HLV Simeone chơi phòng ngự phản công chặt chẽ là nhận diện thương hiệu, 'Quỷ đỏ' đã chết ngay tại Old Trafford bởi bàn thắng duy nhất cũng của 1 hậu vệ (Lodi cũng là người kiến tạo bàn mở tỷ số ở trận lượt đi hòa 1-1 tại Tây Ban Nha).

Lodi đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Lodi đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Sau cú hat-trick vào lưới Tottenham 3 ngày trước, Ronaldo nhận được sự kỳ vọng lớn nhất ở “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng với anh đó lại là cơn ác mộng. Cũng như trận lượt đi, chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá thế giới được FIFA công nhận, hoàn toàn bị các hậu vệ Atletico phong tỏa, thậm chí không có nổi cú dứt điểm nào. HLV Rangnick tung vào sân tất cả những ngôi sao tấn công: Pogba, Cavani, Mata…, nhưng M.U vẫn bất lực. Dù bất phục bởi cho rằng trước khi ghi bàn, cầu thủ của Atletico đã có tình huống phạm lỗi mà trọng tài không thổi, nhưng sự thực vẫn là kết quả.

“Quỷ đỏ” dừng bước ở Champions League nhưng quay về Premier League họ cũng đã tiêu tan hy vọng danh hiệu (hiện kém đội đầu bảng Man City tới… 20 điểm khi giải chỉ còn 9 vòng đấu). M.U chính thức trải qua năm thứ 5 liên tiếp trắng tay.

Sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa thứ 2 liên tiếp vắng mặt cả 2 siêu sao Ronaldo (5 lần vô địch) và Messi (4 lần) ở tứ kết, điều chỉ xảy ra cách đây… 17 năm.

Trong khi đó, cũng bất ngờ đánh bại Ajax 1-0 ngay trên sân đối phương để thắng với tỷ số chung cuộc 3-2, Benfica trở thành CLB Bồ Đào Nha đầu tiên có mặt ở vòng 8 đội sau 6 năm.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 18-3.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202203/champions-league-nha-hat-cua-giac-mo-lai-la-ac-mong-3107343/