Chặn dòng

Thôi bà thông cảm một tí. Chỉ mười phút nữa nước lênh láng ruộng là tôi tháo ngay. Tại vì nhà tôi không có người tát, cũng không có máy bơm nên đành làm thế.

Bà Phấn đi chợ sớm, thấy máy bơm nước đổ về cánh đồng có thửa ruộng bốn sào của nhà mình, bà bèn đỗ xe, lội xuống mương bốc bùn đất chặn lại chỗ cái cống ngay thửa ruộng nhà bà để nước dềnh lên chảy vào ruộng. Một lúc sau bà Vân đi chợ qua nhìn thấy thế thì đỗ lại, hỏi bà Phấn:

- Sao nước đang đổ về cánh đồng bà lại chặn thế thì chúng tôi lấy đâu ra nước để tát vào ruộng, lúa thì sắp trỗ rồi.

Bà Phấn lớn giọng:

- Bà không phải nhiều lời. Tôi chỉ đắp lại một lúc cho nước chảy vào ruộng nhà tôi một lượt rồi tôi lại tháo ra, chứ tôi đâu có giữ nước của các bà.

- Một cái ruộng to tướng thế, đợi chảy vào cũng gần tiếng. Dưới kia mấy nhà đang bắc máy đợi nước để bơm vào ruộng thì lại không có.

- Đã có máy thì lo gì. Ruộng nhà tôi đầy, tôi tháo xuống tha hồ bơm. Hôm nay nhà tôi có giỗ, để tôi tháo trước tôi còn đi chợ.

- Bà nói thế cũng chỉ biết việc nhà bà. Nhà ai chẳng có việc. Mấy nhà trên kia họ còn đi làm công ty, chờ nước xuống để muộn giờ à? Nhà tôi cũng có đám hiếu phải đi viếng lúc 8 giờ đây.

Bà Phấn đuối lý, đành nhún:

- Vâng, thôi bà thông cảm một tí. Chỉ mười phút nữa nước lênh láng ruộng là tôi tháo ngay. Tại vì nhà tôi không có người tát, cũng không có máy bơm nên đành làm thế. Giờ vẫn sớm, ít người ra đồng...

Bà Vân dịu giọng đi:

- Nếu bà cứ nói thế từ đầu tôi đã chẳng phải đôi co với bà. Đằng này bà bảo nhiều lời, với không lấy nước nhà các bà. Thôi, lấy nhanh rồi khơi cống cho chảy lên đồng để các nhà khác còn bơm nước. Tôi đi chợ trước, về bảo ông nó ra bơm sau.

Bà Phấn cười gượng:

- Cảm ơn bà. Tôi chờ ở đây rồi sẽ khơi dòng chảy ngay.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/chan-dong-179280