Chấn động 'Tam giác Đỏ': Cá mập trắng liều lĩnh tấn công người lướt sóng

Chỉ trong vòng hai ngày, khu vực ven biển California đã ghi nhận hai vụ đụng độ nghiêm trọng với cá mập trắng lớn, dấy lên nỗi lo ngại.

Vào sáng thứ Hai (ngày 22/12, giờ địa phương), một người lướt sóng đã may mắn sống sót sau khi bị một con cá mập trắng lớn tấn công tại bãi biển Dillon, Marin, California, Mỹ.

Theo ông Graham Groneman, trưởng bộ phận thuộc Sở Cứu hỏa Quận Marin, vụ việc xảy ra cách bờ khoảng khoảng 180-360 mét.

May mắn thay, đây được xác định là một "cú va chạm" mạnh thay vì một cú cắn trực diện. Dù người lướt sóng không bị thương, nhưng chiếc ván lướt đã bị hư hại nghiêm trọng với những vết tích để lại. Các quan chức thuộc Sở Cá và Động vật hoang dã California đã lấy mẫu ADN từ vết máu còn sót lại trên ván để xác định chính xác loài cá mập liên quan.

Ông Groneman cho biết khu vực này là địa điểm nghiên cứu quen thuộc của các chuyên gia về cá mập trắng. Sự gia tăng số lượng sư tử biển và hải cẩu - nguồn thức ăn chính của cá mập - được cho là nguyên nhân khiến chúng xuất hiện nhiều hơn tại đây.

Bãi biển Dillon ở California, Mỹ. (Ảnh: Getty)

Bãi biển Dillon ở California, Mỹ. (Ảnh: Getty)

Vụ tấn công tại Dillon nằm trong khu vực được gọi là "Tam giác Đỏ" (giới hạn bởi vịnh Bodega, Big Sur và quần đảo Farallon). Đây là "điểm nóng" nguy hiểm nhất nước Mỹ về cá mập, chiếm gần một nửa số vụ cá mập trắng tấn công người được ghi nhận trên toàn quốc.

Theo thống kê của Sở Cá và Động vật hoang dã California, kể từ năm 1950 đến nay đã có khoảng 230 vụ cá mập tấn công được ghi nhận, trong đó có 16 trường hợp tử vong.

Sự việc tại bãi biển Dillon xảy ra chỉ một ngày sau một thảm kịch khác ở phía Nam California. Bà Erica Fox (55 tuổi), một vận động viên, đã mất tích khi đang bơi cùng nhóm 15 người tại Lovers Point vào trưa Chủ nhật (21/12).

Các nhân chứng trên bờ bàng hoàng kể lại đã thấy nước bắn tung tóe dữ dội tại vị trí bà Fox đang bơi ngay sau khi có báo cáo nhìn thấy cá mập trong khu vực. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức yêu cầu tất cả người bơi rời khỏi mặt nước, nhưng bà Fox đã không bao giờ trở lại. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã bị tạm dừng vào thứ Hai (22/12) mà không có thêm manh mối.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã đặt các biển cảnh báo nguy hiểm tại bãi biển Dillon và các khu vực lân cận. Người dân và du khách được khuyến cáo cực kỳ cẩn trọng khi tham gia các hoạt động dưới nước, đặc biệt là tại những khu vực có sự xuất hiện của động vật có vú biển như hải cẩu.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-dong-tam-giac-do-ca-map-trang-lieu-linh-tan-cong-nguoi-luot-song-204251226092649267.htm